Lời dạy con #2 – Ở đời thương Thúy Kiều

Trần Thị Hiếu Thảo

medaycon

Ở đời thương Thúy Kiều

Ở đời ai cũng lỗi lầm
Trọng hơn tất cả trong tâm mới là
Ở đời lắm nỗi cô ma
Rắp tâm mình lợi, haị mà vu oan?
Dặm ngàn non nước chứa chan
Khóc người mấy bận dở dang đường tình!
Rõ rằng trong ngọc trắng tinh
Mà sao một kiếp ân tình trả vay?
Trời làm như thế lâu ngày
Tấm thân bèo giạt mới hay đoạn trường!
Người ơi trong chốn đau thương
Thúy Kiều cụ Nguyễn đã vương tơ lòng
Má hồng phận bạc long đong
Trở về vườn Thúy còn mong chi tình..?

(Trích từ tập thơ MTĐY)

______________

Lời dạy con #2

Mai sau con có thành tài
Mẹ xin chỉ dẫn một vài điều hay
Những lời mẹ dạy hôm nay
Con cố học thuộc sau này lập thân
Công cha nghiã mẹ cao tầng
Con không chểnh mảng hoặc trông lơ là
Luôn luôn chăm sóc mẹ cha
Lời lẽ trao đổi thiết tha ân cần
Mẹ cha già đi đứng khổ thân
Hằng tâm giúp đỡ hỏi han thương tình
Nghĩ rằng một thưở xuân xinh
Mẹ cha cũng đã như mình hôm nay
Chẳng qua ngày tháng rộng dày
Mẹ cha như thế thương thay mới là
Đừng làm thất hiếu mẹ cha
Mẹ cha như thế đổ ra buồn phiền.
Mẹ cha hai tiếng thiêng liêng
Trong tâm trong tưởng đương nhiên phải là
Đừng làm thất vọng mẹ cha
Mẹ cha đau khổ ngỡ là chiêm bao
Khóc cho dòng lệ tuôn trào
Khóc con như thể thuở nào mộng mơ
Con ơi phải chép lời thơ
Đói nghèo chẳng rẻ vinh mơ chẳng màng
Đừng vì vinh hiển cao sang
Mà con tiếp đón khinh ngang kẻ bần
Nhân gian là chốn nợ nần
Ở sao có nghĩa có nhân
Hiếu trọng cha mẹ tình thân con người
Chốn nhân gian lắm nực cười
Nhưng mẹ biết sớm không lười dạy con…!

(Trích từ tập thơ MTĐY)

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

26 responses to “Lời dạy con #2 – Ở đời thương Thúy Kiều

  1. Nguyễn Thị Sài Gòn

    Ở đời ai cũng lỗi lầm
    Trọng hơn tất cả trong tâm mới là
    Ở đời lắm nỗi cô ma
    Rắp tâm mình lợi, haị mà vu oan?
    .
    Mở đầu bằng 04 câu thơ thật chính xác và rất hay đó HT ơi .

    • TT Hiếu Thảo

      Thanhks nạn comment thơ làm lâu rồi mà đi suốt thời gian NTSG cảm nhận thấy nó đúng trong cuộc đời thì còn gì bằng ,Chúc NTSG ấm nồng trong thước đo làm người hehehe

  2. thùy dương

    ….ở sao có nghỉa có nhân
    hiếu trọng cha mẹ tình thân con người……
    .
    bạn Hiếu Thảo thân mến, cám ơn bạn về bài thơ viết cho con,của bạn thật hay mà tất cả nhửng người làm mẹ đều mong muốn con mình như vậy
    chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc

    • TT Hiếu Thảo

      Thanks Thuỳ Dương nhiều ngày đó là ngày con ra trường High School .Sợ nó mất nghiã quá vì con cái bên Mỹ rất khó dạy. Nhưng mình vẫn cố gắng và thấy cháu không đến nỗi… được TD thấy niềm mong ước của bao người là vui rồi TD tên đẹp quá Chắc là nữ phải không .Chúc mãi mãi là cát trắng hoang dại đẹp vô ngần ..

  3. liên dương

    Dạy con bằng thơ…. hay lắm đó Thảo ui….
    Lien Duong dạy con bằng roi mây thui……hihi

  4. TT Hiếu Thảo

    Thanks anh Thắng ngày Jinni ra trường high school.Tối về Thảo viết bài này 3 năm rồi. vì sợ con lớn lên sẽ khinh khi người nghèo khó …Và quên ơn cha mẹ nghiã sinh thành chỉ thế thôi… Đúng không Nhỏ huhhu

  5. Trần Mỹ Thắng

    Lời dạy con đúng đạo nghĩa làm con & làm người hay lắm, xin chia xẻ cùng HT .

  6. TT Hiếu Thảo

    AnhMT ơ giúp dùm em ở mỗi ghi (Trích từ tập thơMTĐY cho em nhé)
    Vì để đánh dấu tập thơ lâu rồi .Thảo có 475 cho ba tập mà ,Sắp in hai tập ở VN sau này đó.

  7. Bài thơ lục bát gieo vần rất chuẩn.Có tâm sự gì vậy HT?

    • TT Hiếu Thảo

      rất vui khi thấy chị XH có một câu hỏi ,hai bài thơ này có trong tập thơ Một thưở đẽ yêu đã ra mắt vào muà thù 2012 lâu rồi em quên bảo anh Thắng trích từ tập thơ “MTĐY đó thôi chị.
      Hai bài đó làm lúc Jinni con gái Út ra trường high School. vợ chồng con cái đón con về nhà, Em nghĩ thơ đó không hay bằng sau này nhưng đã có ta tấm lòng cho con và cho đời từ dạo nào hihih

  8. Nhỏ

    Người ơi trong chốn đau thương
    Thúy Kiều cụ Nguyễn đã vương tơ lòng
    Má hồng phận bạc long đong
    Trở về vườn Thúy còn mong chi tình..
    HT ơi….có tâm sự chi mà thương cảm cho Thúy Kiều dữ rứa ?

    • TT Hiếu Thảo

      Thảo mê Truyện Kiều từ nhỏ vì bản tính thương người ..Thảo làm cho Kiều trên 6 bài mà ‘Ở tập thơ cũ đó Nhỏ, coi như cảm tác thơ ND và cuộc đời Thúy Kiều vậy mà, Chúc vui nha

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.