Một thuở phượng hồng

Vanessa Le

Phuong hong

Phượng hồng hỡi có nghe ve gọi
Nắng lên cao chiếu rọi bên đường
Cánh hoa thắm đỏ khôn nhường
Tình xưa một khúc vô thường lặng sâu

Xa cánh phượng tình sầu luyến tiếc
Cả một thời mắt biếc ươm mơ
Tuổi hồng hoa bướm thẩn thơ
Áo dài lụa trắng ngẩn ngơ bao chàng

Nhụy hoa nhỏ mộng vàng tươi thắm
Tà áo bay say đắm trong chiều
Hài cong thêu cọng chỉ điều
Ngập ngừng chân bước hồn phiêu nơi nào

Vội cúi xuống lời chào lí nhí
Nghe bên tai thủ thỉ bao lời
Rèm mi dấu mắt sáng ngời
Lời ai vừa ngỏ tuyệt vời như mơ

Chúa nhật đến thẩn thơ sánh bước
Quỳ bên nhau mơ ước nguyện cầu
Mong cho tình mãi thắm mầu
Đợi chờ cha mẹ têm trầu kết đôi

Tháng tư đó đứng ngồi lặng lẽ
Chẳng lời chào tiễn kẻ ra đi
Phượng hồng mãi mãi phân ly
Khoác lên sắc tím hoài ghi nét buồn

∞∞∞

22 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

22 responses to “Một thuở phượng hồng

  1. Ai ngờ có tháng tư buồn ..
    Phượng hồng vẫn nở ,ve buồn râm ran ..
    Thsng Tư ,ngày ấy lụi tàn ..
    Chia ly xa mãi bàng hoàng trong nhau …
    Ai đem chia cắt thương đau .
    bây giờ phượng nở xác sầu rưng rưng ..
    Chiều nay ,nhìn phượng bâng khuâng ..
    Trường xưa ,bạn cũ bao nhung nhớ về ..
    Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn .Bài thơ của VL làm mình nhớ thật nhiều những kỷ niệm học trò của ngày xưa .Tháng Tư buồn đã mang đi tất cả ,Trường xũ ,bạn xưa giờ chỉ là những hoài niệm ray rứt kg nguôi thôi VL ơi ..Chúc VL mãi vui ,..Thân ái …

  2. Nguyên Thủy

    Tặng Vanessa Lê…
    THÁNG TƯ NĂM ẤY…
    Tháng Tư ấy…
    Những ngày tưởng chừng đẹp nhất…
    Ta về trong chiều…
    Nồng nàn dấu tình chất ngất…
    Người đâu ngờ…
    Một đời sẽ mất trong tay…

    Tháng Tư nồng say…
    Hoa đỏ rực rỡ trong tôi…
    Sao thoáng chốc úa màu ly biệt..?
    Tháng Tư ấy..
    Lạc mất…người đi biền biệt..
    Nụ cười tôi…cũng lạc xa đời…

    Năm tháng dài… vọng động trong tôi..
    Ngày ngất ngư dâu biển đổi dời…
    Đêm quay quắt nhớ người tức tưởi…
    Mộng đầu đời chỉ còn giấc mơ thôi…

    Từng tháng Tư lạnh buốt sương rơi…
    Miếng áo cơm nghiệt ngã giữa đời…
    Ký ức ấy dẫu còn đỏ tấy…
    Đành chôn vùi…chỉ vậy..người ơi..

  3. Phượng hồng hởi Vanessa đang gọi
    Tháng tư “đen” nắng dọi góc sân
    Người xưa biết có bâng khuâng
    Chắt chiu hương cũ biết lần đường nao
    Tặng Vanessa đó 🙂

  4. Mỹ Thắng

    Tháng tư đó đứng ngồi lặng lẽ
    Chẳng lời chào tiễn kẻ ra đi
    Phượng hồng mãi mãi phân ly
    Khoác lên sắc tím hoài ghi nét buồn …
    .
    Một nỗi chia ly đầy nước mắt, nhưng bây giờ đã gặp lại cố nhân chưa VL ?

  5. Nhỏ

    Tháng tư đó đứng ngồi lặng lẽ
    Chẳng lời chào tiễn kẻ ra đi
    Phượng hồng mãi mãi phân ly
    Khoác lên sắc tím hoài ghi nét buồn
    Chị VL ơi? Tháng Tư …đúng là dấu ấn khôn nguôi phải ko chị ? Ko phải chỉ một mình chị nhớ mô , Nhỏ cũng đang lần theo những nỗi niềm trong thơ của chị để tìm về ký ức nì . Chia sẹ cùng chị .

    • Cám ơn Nhỏ chia sẽ nỗi niềm với chị. Không biết chổ Nhỏ ở có hoa phượng tím không còn Cali của chị chỉ toàn phượng tím mà không thấy phượng hồng của một thời áo trắng, nhớ ơi là nhớ

      • Nhỏ

        Ui thích quá chị ơi. Nơi Nhỏ ở chỉ toàn là Phượng Hồng, tìm 1 cành phương Tím phải chạy lên tuốt……đà lạt , Chị nhớ hái Phương Tím và ép cho khô mai mốt mang dzìa tặng Nhỏ nhen ?

        • Nhỏ vào trang nhà chị sẽ thấy nhiều hình phượng tím lắm, trông mầu sắc rất là mơ và nên thơ lắm nhưng ép chắc không đẹp đâu vì cánh hoa bé tí không giống như phượng hồng ở VN nhỏ ạ

  6. que đinh văn

    ” Một thuở phượng hồng ” của Vanessa trong thể song thất lục bát đẫm hồi ức đẹp một thời đáng nhớ . Nhưng cũng có nỗi buồn không ngui :
    Tháng tư đó đứng ngồi lặng lẽ
    Chẳng lời chào tiễn kẻ ra đi
    Phượng hồng mãi mãi phân ly
    Khoác lên sắc tím hoài ghi nét buồn
    Chúc quên đi nỗi buồn và dzui lên .

    ∞∞∞

    • Thùy Dương

      …Tháng tư đó đứng ngồi lặng lẻ
      Chẳng lời nào tiễn kẻ ra đi
      Phượng hồng mãi mãi phân ly
      Khoác lên sắc tím hoài ghi nét buồn…
      Tháng tư định mệnh ấy bao nhiêu mơ ước tan vở,bao nhiêu nước mắt đả rơi và bao nhiêu nụ cười tắt vội,vì nhửng cuộc sinh ly ,tử biệt ,Tháng tư lịch sử đau thương ,phải không chị Vanessa???

    • Vâng que đinh văn, song thất lục bát là một trong những thể thơ VL rất thích vì nó rất Việt Nam. Khi đà viết lên được thì nỗi sẽ bớt day dứt

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.