Nguyên Thủy
Tháng năm dài lòng vẫn chưa quên ..?
Đêm mộng tưởng lòng đau se thắt
Đi giữa đời gượng cười héo hắt
Môi ngọt ngào giờ đã khô vênh
Ôm khối sầu ta trôi lênh đênh
Tai vang vọng lời ai thánh thót
Đâu biết mãi dòng đời hun hút
Chiều từng chiều đếm lá buồn tênh
Chiều thu nay nhìn hoa xinh xinh
Cơn gió nhẹ lung lay cành biếc
Chợt nhớ em lòng đầy hối tiếc
Trăng bên thềm hắt bóng chông chênh
Nhớ mắt ai những ngày long lanh
Ta đắm đuối giữa từng con sóng
Lòng đâu ngỡ ngày mai xa khuất
Cung đàn buồn lỡ nhịp ngày xanh
Em đâu rồi man mác câu thơ
Em đâu rồi những ngày say đắm
Trong tim anh thẫm màu môi thắm
Nên bên đời dằn vặt cơn mơ…
∞∞∞