Daily Archives: 24/10/2015

Giận và Nhớ

Thùy Dương

Gian va nho

  (Cảm tác theo bài thơ Bói Hoa của TF )

Giận mấy bữa hôm nay tui thấy nhớ
Nên ra ngồi nơi tam cấp làm thơ
Đóa cúc vàng ai cài trên khung cửa
Tui buồn tay xé từng cánh hững hờ

Xé một cánh ,tiếng yêu rơi bất chợt
Người bói Kiều,còn tui thích bói hoa
Cánh thứ hai không yêu ,cánh thứ ba
Người dễ ghét nhưng sao tui nhớ quá

Lúc nào củng , một bông hoa vàng chóe
Chán thấy mồ ,đổi mầu khác đi thôi
Mầu tím buồn và lãng mạn quá trời
Tui thích lắm mà sao người không tặng ?

Tui hủy nick …vì người làm tui giận
Muốn chia tay mà cứ nhớ…lạ ghê
Dám giởn mặt để người ta ấm ức
Còn tặng hoa…tui xé nát ra nè…

Yêu là lẻ,còn không yêu là chẵn
Hôm nay tui cầu khẩn tới thần linh
Yêu hay không ngài hãy nói cho rành
Tui xin chịu ,không cãi lời thần thánh

Tui đếm được cả thảy mười bảy cánh
Trên tay tui chẳng còn cánh hoa nào
Thần biểu yêu tui biết tính làm sao
Tui mắc cỡ chui đằng nào để trốn?

∞∞∞

 

156 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ