Daily Archives: 26/10/2015

Yêu 10

Nguyên Thủy

yeu 10

Giữa em và anh
Bóng đêm run rẫy
Khoảng tối thì thầm
Nhịp lẻ ngu ngơ
Bờ môi run…
Cuồng nhiệt không ngờ…
Đêm nồng nàn hương biển bờ khao khát…
Môi trong môi dấu yêu kẹo ngọt
Đêm nồng say chưa đã khát bao lần…
Yêu người để sót dấu răng
Để rơi bản ngã lưng chừng ấp yêu
Đêm xô dồn dập cường triều
Mắt ai đắm đuối yêu kiều chờ mong
Lời yêu gió bão chập chùng
Đêm chông chênh giữa tay trầm chân suông…
Tựa nhau nhói buốt rưng rưng…
Đêm rơi sâu thẳm mấy tầng phiêu linh
Đêm chao nẩy những nụ tình
Trăng len kẽ lá bồng bềnh hạt sương
Đêm cong rướn trĩu cành non
Xạc xào mươn mướt lối mòn trăm năm…
Đêm quay về lại hồng hoang
Ướt ròng sương đổ ngát trong hương người

∞∞∞

204 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ