Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ngày xưa tôi đôi mươi
Ít nói lại hay cười
Em như con chim nhỏ
Bay lạc đến cỏi người
Cất tiếng hót véo von
Bài tình nào chon von
Ru hồn về cỏi lạ
Đễ đêm giấc hao mòn
Ngày xưa tôi ngã mộng
Cạnh đồi sim viển vông
Ngóng tìm con chim lạ
Bay hòai nơi cuối sông
Em hơi thở nồng hương
Tỏa khắp chốn vô thường
Tôi mênh mang gối mộng
Nối cung đàn yêu thương
Rồi em bay khuất bóng
Tôi đứng khóc phiêu bồng
Bóng chiều xưa vàng võ
Mây chiều như chờ mong
Một đời tìm chim lạ
Chỉ thấy mỗi mình ta
Làm lỡ một cung đàn
Khi em đã bay xa
(Kon Tum tháng ngày lưu lạc)
∞∞∞
Thơ nuối tiếc một thời mộng mơ …chim lạ hay thật đó anh Thiên Di !Tình Yêu là dzẫy đó chợt đến chợt đi để rồi mãi mãi đọng lại trong tâm hồn một nhớ nhung vô vàng ! hic
Vâng như thế đó Meocon ơi.
Thì thoảng Thiên Di lại có những bài thơ về tuổi trẻ của mình thật tuyệt.
Lâu nhỉ ít gặp anh.
Lâu quá cũng không gặp anh, hôm nào uống cà phê nhé anh
Tôi có con chim nhỏ ngày xưa
Bay lạc vào phòng trong cơn mưa
Rủ cánh ướt lông buồn như thế
Tôi nhẹ vỗ về trong bảo đưa…
Rồi khi chim nhỏ bay về núi
Tội khóc một mình đêm tối thui
Sáng ra ươm mộng bên vườn cải
Hứng giọt sương tình chia chút vui…
Tặng Thiên Di đó
Chà tám câu hay quá Tuấn Vinh
Em thích hai câu:
Sáng ra ươm mộng bên vườn cải
Hứng giọt sương tình chia chút vui
Chỉ biết cảm nhận rằng bài thơ hay và dễ thương quá đó anh Tòng
Ừ nhỉ!
Ai mênh mang gối mộng, ai nối cung đàn yêu thương?
Đúng như cái tuổi đôi mươi mà bài thơ đề cập. Thật thanh xuân nồng nàn và đấu ái lạ thường.Bài thơ giọng ru tình rời rã khiến tôi chìm trong mộng mị ngày hai mươi.
Hãy cứ mộng đi người ơi…
Em sẽ mộng đây
Ngày xưa con chim nhỏ Kim Trâm đã khiến con chim trời mờ lối tình si.
Bây chừ ngồi viết thơ tình vẫn đê mê khôn xiết và Thiên Di ơi hãy ngừng cánh bay đi để về với chính mình trong tháng ngày còn lại, được không???
Bài thơ buồn buồn như ai đó chạm vào ký ức…
Ai đó chạm vào ký ức của ai vậy Mỹ Tâm?
Anh biết rồi mà còn làm bộ.
Đọc Chim nhỏ ngày xưa của Thiên di Phạm văn Tòng trong tháng ngày lưu lạc mình cũng rớm nước mắt thương ta . chúc bạn dzui .
Vâng, em cũng chúc anh vui
Bài ngũ ngôn nhẹ nhàng như cung đàn tấu lên trong một mùa Xuân rực rở.
Con chim nhỏ ngày xưa vẽ lên khung trời biết bao hoài vọng nhưng trót lở xa bay làm tình nhân xưa ngơ ngẩn “khóc phiêu bồng”
Ngày xưa tôi ngã mộng
Cạnh đồi sim viễn vông
Ngóng tìm con chim lạ
Bay hoài nơi cuối sông
Cái tuổi đôi mươi sao mà ngọt ngào đến như vậy… Thơ lãng đãng như mây khói vương trong hoài niệm một yêu dấu không rời.
Ôi Thiên Di ơi không “lầm lỡ một cung đàn” đâu mà nó đẹp lắm Thiên Di.
Thơ bao giờ cũng nhân cách chứ sao mà lỡ được cung đàn hở HT
Dạo này về nghỉ hưu nên bình thơ hay lắm anh Tùng
Cám ơn Tâm
Lời bình hay
Cám ơn anh
Rồi em bay khuất bóng
Tôi đứng khóc phiêu bồng
Bóng chiều xưa vàng võ
Mây chiều như chờ mong
Buồn nhưng đẹp .
Đẹp cộng thêm nổi nhớ
Bài thơ dễ thương quá anh Thiên Di ơi
…” Một đời tìm chim lạ
Chỉ thấy mỗi mình ta
Làm lỡ một cung đàn
Khi em đả bay xa….”
Chỉ vì một chút lỡ làng mà tiếc nuối đến cả đời ,phải không anh TD???
Nhờ niềm tiếc nuối ấy mà Thiên Di sáng tác đó Thùy Dương
Bài thơ hay và lãng mạn lắm Thiên Di wơi !
Vậy sao Tào Lao!
Tình thơ của tuổi hai mươi tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn theo ta hoài theo thời gian, kéo theo muôn vàn tiếc nuối…phải vậy chăng….
“Một đời tìm chim lạ
Chỉ thấy mỗi mình ta
Làm lỡ một cung đàn
Khi em đã bay xa” – TD
Một hoài niệm khiến ta thấy mình trẻ lại…
Tình tương tư nên đêm về gối mộng vẫn nghe như hơi thở em tỏa hương thơm ngát đâu đây…..mùi hương theo ta suốt một đời kiếm tìm mê mải….chỉ thấy một mình ta…..tiếc nuối cung đàn lỡ nhịp ….khi đã để tình yêu vuột cánh bay xa….
Rất đồng cảm với tình yêu tuổi đôi mươi của TD Phạm văn Tòng
Chúc vui
Bay xa mãi là con chim nhỏ lòng tôi
Không biết bay giờ chim nhỏ ra sao?
liên dương viết thật dễ thương
Liên Dương diễn tả tình tương tư thật sâu sắc và xúc động.
Rồi em bay khuất bóng
Tôi đứng khóc phiêu bồng
Bóng chiều xưa vàng võ
Mây chiều như chờ mong.
.
Ôi, cái cảnh nầy sao mà thương và xót xa quá Tòng ơi !
Đừng nói nữa tôi khóc bây giờ….
Bạn mình thật lãng mạn…đa tình. HP ngưỡng mộ Thiên Di.
Tội chết Hoàng Phong ơi
Em ngày xưa chim nhỏ
Sợ mưa nắng nhỏ to
Tôi vô tư trẻ tuổi
Yêu hoài chẳng đắng đo…
Sao đây ông bạn?
Ở tuổi của anh em mình, tình yêu rất thật và rất đậm đà, nóng bỏng. Yêu là kẻ sống mà Thiên Di ha…
Yêu là kẻ sống…phục Hoàng Phong thật