Nguyễn Đức Diêu
Bao năm rồi ,
Bao năm rồi nhỉ ?
Lời hẹn xưa hóa thạch tự bao giờ !
Ta một mình
Ôm số phận đong đưa
Ngồi hong gió,
Khô bàn tay phiêu bạc
Vì em sao ?
Vì ta sao ?
Mà rừng cháy, bầy chim ngơ ngác
Tổ còn đâu, người cũng như chim !
Thôi còn đây góc trời lặng lẽ
Nhánh hoàng hôn đỏ tựa môi em
Vuốt tóc em,vuốt số phận im lìm
Tay run run gỡ tình duyên giá buốt
Giờ hẹn nhau giữa mùa thu trở ngược
Đốt lá vàng
Ôm làn khói xóa tên nhau…
∞∞∞
HẸN ƯỚC mí ai mờ …não nuột dzệ anh Diêu?Tậu ghơ! hic hic
Hẹn quài mà ngừ ta cứ quên quài à Mèo con ơi, khổ ghê á !
“Vì em sao ?
Vì ta sao ?
Mà rừng cháy, bầy chim ngơ ngác
Tổ còn đâu, người cũng như chim !”
Xin chia xẻ với anh Diêu…Chúc anh vui khỏe.
Cám ơn NT nghen, chúc vui !
Tặng anh Diêu và cả nhà nè.
Cám ơn Lu Linh nhiều nghe !
TD củng cám ơn Lu Linh nha
Bao năm rồi ,
Bao năm rồi nhỉ ?
Lời hẹn xưa hóa thạch tự bao giờ !
Ta một mình
Ôm số phận đong đưa
Ngồi hong gió,
Khô bàn tay phiêu bạc
Lời hẹn hò xưa hoá thạch…ý tưởng rất mới với HP. Thơ hay lắm.
Hê hê…cám ơn bạn hiền NĐD đã hưởng ứng ủng hộ ace trang nhà một bài thơ quá “nhức nhối” chịu không nổi.
Ngồi ru con như ru tình sầu ” í mà HP, nên mới sinh sự được mấy câu xèn xèn đó !
Bao năm rồi ,
Bao năm rồi nhỉ ?
Lời hẹn xưa hóa thạch tự bao giờ !…
.
Bao năm rồi nhỉ ? nếu bây giờ gặo lại thì sao Diêu nhỉ ???
Giờ gặp lại thì ta ca bài “dzũ như cẫn ” là xong chứ gì Mỹ Thắng.
Hoá thạch rồi thì làm sao mà “dzũ như cẩn” được hả anh Diêu…
Quên chớ…
Lâu quá mới gặp anh Diêu ở đây…bi giờ anh đã phẻ hơn chưa…?
Quã , Anh Diêu bịnh chi hỡ chị Gấu ? MLT chúc anh Diêu mau phẻ nghen ,
Anh Diêu có bịnh chi đâu…chỉ là bận rộn thâu hà…
Ahhhh,,,vậy MLT xin chúc anh Diêu mau hết bận rộn hé chị Gấu hé .
Lại trật nữa rầu MLT em… nghe đồn là anh Diêu cứ thích bận rộn mới chít chứ…
Hì hì ,,,vậy thì đành chúc cho anh Diêu bận rộn wài wài
Ai mà không thích bận rộn đâu nhỉ ? Nghĩ lại xem phải không Gấu ơi . Mới ở không một bữa là ” Sao chán quá dzầy chời, làm gì bi giờ đây ? ” . Bởi vậy kiếm chiện bận rộn cho dzui í mà, có ai theo không lên tiếng nghe !
À há…ai cũng thích bận rộn…mà nãy giờ có ai đi theo anh chưa anh Diêu…?
Chẳng những bận rộn..nẫu còn tất bật nữa …như anh Tri dzới anh TML đóa…
Sao mà MLT cứ trật wài dzẫy Gấu…?
Chắc tại MLT hổng đi xâu đi xát tình hình…
Nhớ nghen MLT..chị Gấu chỉ dzẫy đó…Phải đi xâu đi xát mới hổng bị trật wài…
….người gom lá đốt mùa ngược gió
có biết chăng lòng lá cũng đau…
Thôi người nhé…
cũng đành xưa…xưa lắm…
cao ốc mọc lâu rồi
từ những lớp tàn tro
người năm xưa
cũng đành như năm tháng
cũng đành tóc bạc chân mòn
…cũng đành ngón mỏng trơ duyên
có còn muốn hẹn ngày đông…?
hỏi người còn thấy tiếng lòng đung đưa…?
Em thích hai câu này của chị Gấu
…Người gom lá đốt mùa ngược gió
Có biết chăng lòng lá củng đau…..
Bi giờ Thùy Dương lại chiển wa… thích đốt….?
Thì đó…chặt xong rồi …đốt luôn cho gọn hén Nguyên Thủy…
Nẫu hết đường ráp nấu hén TD..?
..Hic…là seo? là seo hởi Nguyên Thủy…!
Lá đau vì lá tan thành khói
Trả cho người , trở lại hư không
Người về đâu , giữa cơn mộng ?
Nhòa tóc rêu xanh, bạc cả thiên thai
Em là ai, em là ai ?
Mà gom cả đời ta vào làn khói
Chiều nay,
Mình ta bước vội
Tiếng chân buồn xào xạc đong đưa
Như đời ai đỏng đảnh không ngờ
Như lòng ta chết lặng bao giờ…
Khi đã yêu thường mơ mộng nhiều…
Và khi đã yêu yêu một người thôi !
Thì làm sao mà quên cho được hả chàng trai của núi rừng Tây Nguyên?
Tặng NDD nè:
Thời gian qua
Bao lâu rồi nhỉ?
Lời thề xưa ngày ấy đến bao giờ!
ôm nỗi buồn
Thương số phận đong đưa
Phai màu tóc
Nghĩ đời luôn bạc bẽo
Bởi tại em?
Bởi tại anh?
Rừng lá khép chim về dáo dát
Ngơ ngác nhìn, người cũng như chim
Còn chi nữa! niềm riêng lặng lẽ
Nắng nhạt vàng ngờ ngợ đêm quen
Tựa lưng nhau mờ ảo giữa ánh đèn
Môi ấp úng trái tim hồng tê buốt
Chiều hôm nay nhớ mùa thu năm trước
Lá vàng rơi !
Xin mãi gọi tên nhau!!!
Gọi tên nhau hay gọi những u sầu ?
Chim tung cánh, còn ta ở lại
Âm thầm gọi tên ai
Giữa mùa thu quan tái
Tình yêu ơi, sao mãi hắt hiu chiều !
Người về đâu trong bóng tịch liêu
Mưa từng giọt trong lòng ta thấm lạnh
Em đâu đây, có chăng là ảo ảnh
Bất chợt về
Bất chợt đi …
Cho ta giấc mộng an lành !
Tặng lại XH nhé !
Lâu lắm rồi
Lâu lắm rồi anh nhỉ !
Cây non xưa nay hóa cổ thụ già
Anh trôi theo đời lãng tử phương xa
Em mãi gởi nhớ thương vào ngày tháng
Rừng đả cháy bầy chim bay mất dạng
Ngún tro than Vốc kỷ niệm bỏng tay
Để giật mình đàn chim hoảng hốt bay
Bỏ tổ ấm khi tình yêu cạn kiệt
Nhớ góc suối,cánh rừng xưa da diết
Tay gầy không buộc chặt được đời nhau
Thì đừng xóa những ngày xưa yêu dấu
Bởi xóa rồi củng chẳng hết nhớ đâu………….à nha…..
Tặng anh Diêu nè
Lâu lắm rồi !
Anh cũng đã sắp quên
Nếu không nhờ em nhắc đến tên
Tên thơ mộng của ngày xưa yêu dấu
Chim giờ đây mỏi nhừ cánh đậu
Bến nước xưa, cành cũng khô tàn
Ai ca “Tình khúc dở dang ” !
Con đò cũ còn lang thang vô định ?
Chiều nay chút thời gian trầm tĩnh
Gởi về em ký ức thuở nào quên !
Tặng lại TD nè !
Có thật không !
Ông thần nước mặn ….
Tình đi qua như lá đổ muôn chiều
Tuổi bóng xế còn mon men bồng bế
Ru khúc buồn cho tình lỡ xa xưa
Và chợt nhớ…tiếng ai như thầm trách
…Hứa làm chi để tình mãi mong chờ…..Anh DIÊU đến rồi đi …..
Mon men bồng bế kệ tui
Tay bồng tay gõ mới dzui chứ bác Hồ…Hùng
Còn iu chứng tỏ còn sung
Mong rằng bạn hổng lùng bùng con…tim nhen !
Cám ơn anh Diêu nhiều…
Đã được hẹn bao nhiêu lần và đã được hứa bao nhiêu lần rồi NDD ?
Gìà cả lú lẫn gầu , nhớ sao nổi nữa mà hỏi ác dzậy ông bạn trẻ ui !
Phải nói dzầy mới đúng nè anh Diêu ha…
Anh vẫn sẽ hẹn nhiều mùa xuân nữa
Vì trong anh vẫn chưa thấy mùa đông
Và chắc sẽ có nhiều mùa rực lửa
Cháy đỏ muôn phương với nhiều ngón đong đưa… 😆
Ừa………thif đó …..Gaaus
Ừa hén anh Trí hén…..
Đời anh chỉ có mùa xuân
Với tóc dài , da thơm và mắt sáng
Trời sinh anh hay bịnh cảm hoài
Mưa-cảm, nắng cảm, ngừ đẹp đi ngang cũng cảm
Khổ thân ghê cái bịnh trời cho
Nhưng tự nghĩ, thôi chẳng thèm lo
Cảm ngừ thì có ngừ cảm lại
Để rầu có lúc buồn tê tái
Chứ dzui hoài cũng thấy chán sao em
Gi ờ đây mới thấy nhớ thương em
Sao mà cảm kỳ nây lâu quá thế
Aspirin, Panadol đá bay hai hũ
Mà cứ hóc dài dài …thiệt khổ
Em ở đâu, về cạo gió cho anh hừ hừ…cảm nặng quá rầu
Ừa ……thif đóa …. Thùy Dương hén
Ông bạn trẻ của anh Diêu hỏi thiệt cắc cớ…
Hehe !
Bao năm đã trôi qua . . lời hẹn xa xưa hóa đá . . . số phận đong đưa . . . đẩy ta xa nhau mãi. . . bàn tay run rẩy vuốt tóc em . . . như tháo gỡ một tình duyên làm buốt giá . . suốt một đời đơn côi . . .
Chia sẻ chút Hẹn Ước. Chúc vui nhé NĐD
Cám ơn Liên Dương đã chia sẻ, chúc an lành nhé !
Thơ da diết và đầy chất thơ Anh Diêu, Xin chúc mừng
Da diết đâu bằng anh chàng Dũng và nàng Klon của HT đâu nà !
Hehe…….
Tay run run gỡ tình duyên giá buốt
Giờ hẹn nhau giữa mùa thu trở ngược
Đốt lá vàng
Ôm làn khói xóa tên nhau…
Đoạn kết buồn nhỉ ? Xóa nhưng trong tim ai đó chắc vẫn còn ? Chúc vui
Xóa tên người qua làn khói đó mà Nhỏ, hết khói rồi thì …tính sau đi. Mà hỏng mần chi được nữa thì quên hết cho phẻ, chỉ sợ quên hổng đặng thôi (chắc giống Nhỏ quá ! )
Như dzầy là biết Nhỏ cho tới bi giờ cũng vẫn chưa quên…(mà ai dzậy hả anh Diêu?)