Mộng-Hoa Võ
Mộng-Hoa Võ là một nữ doanh gia đang sinh sống tại thành phố Sài Gòn. Rất yêu thơ. Đến với trang nhà với bài “Vội Gì Đời Hư Không”
Mong các bạn nồng nhiệt đón nhận Mộng-Hoa Võ
BBT
Con chim nhỏ hót trong lồng
Về đâu người trần nặng bước
Sầu rắc lên cây mùa đông
Tình nào nồng nàn đổ ngược
Anh xuôi anh xuôi về đâu
Bỏ em lầu son hẹn ước
Có phải mơ hoa tình đầu
Rụng đầy ngày sau ngày trước
Những ngày ta bỏ nhau đi
Đất trời làm như cũng nhớ
Em băm nát trăm câu thề
Anh bàng hoàng im hơi thở
Tình sầu tình vào ngóc ngách
Tràn đầy buồng tim thân quen
Đường nào đi hoài chẳng đến
Để người ngàn đời không quên
Đôc lạ bàn tay cũng lạ
Ngùi ngùi cõi nhớ cõi quên
Tình sầu nghiêng vai đổ xuống
Hết rồi còn gì cho em
Xin anh thời gian chờ đợi
Ngày nào xoá hết mùa đông
Xin đời
Đời đừng réo gọi
Vội gì
Tình đã hư không
Jun 18/2015 Miami
Chào Mộng Võ Hoa. Bài thơ đầy tâm sự.Hy vọng Hoa nở ngát hương trong vườn nhà. Thân ái!
Mộng Hoa thân mến, HP rất vui khi MH tham gia sân nhà vui chơi cùng ace bạn bè.
Đôc lạ bàn tay cũng lạ
Ngùi ngùi cõi nhớ cõi quên
Tình sầu nghiêng vai đổ xuống
Hết rồi còn gì cho em
Xin anh thời gian chờ đợi
Ngày nào xoá hết mùa đông
Xin đời
Đời đừng réo gọi
Vội gì
Tình đã hư không…(MHV)
Tình thơ lai láng. Ý thơ thâm thuý. Hay lắm. Chúc MH luôn vui khỏe và tươi đẹp nhé.
Những ngày ta bỏ nhau đi
Đất trời làm như cũng nhớ
Em băm nát trăm câu thề
Anh bàng hoàng im hơi thở
… he he he , lại có thêm người băm! băm! băm! nữa kìa…
Xin chào nhà thơ Mộng-Hoa Võ và xin được làm quen nghe .
Băm mà tới mức…”Anh bàng hoàng im hơi thở”..là thâu rầu..?!
Thân chào bạn Mộng Hoa Võ một nữ doanh gia và cũng là nha thơ, với bài thơ dễ thương ,,, ngưòi nhiều tài quá nghen !
Chúc Mộng-Hoa Võ có nhiều niềm vui nơi đây nghen ,,,
Tình sầu tình vào ngóc ngách
Tràn đầy buồng tim thân quen
Đường nào đi hoài chẳng đến
Để người ngàn đời không quên
Nhỏ chào người bạn mới thật dể thương với bài thơ cũng thật dể thương .
Thân chào bạn Mộng Hoa Võ.Thùy Dương rất vui được làm quen với bạn trong trang nhà với bài thơ thật dễ thương…
… “Những ngày ta bỏ nhau đi
Đất trời làm như cũng nhớ
Em băm nát trăm câu thề
Anh bàng hoàng im hơi thở…..
Thùy Dương thích bốn câu này….
Cám ơn bạn đả cho đọc thơ và mong sẻ được gập bạn thường xuyên nơi này nhé
Thân mến….
Hi hi…Thùy Dương gặp đồng môn rầu…?
G cũng đồng ý với Nguyên Thuỷ, người băm, người chặt hén…
Thân chào Mộng Hoa Võ tham gia trang nhà với những dòng thơ đầy tâm sự, ray rứt…
“Tình sầu tình vào ngóc ngách
Tràn đầy buồng tim thân quen
…………………………………………
Tình sầu nghiêng vai đổ xuống
Hết rồi còn gì cho em”
Và những câu tự hỏi như những tiếng thở dài…
“Anh xuôi anh xuôi về đâu
Bỏ em lầu son hẹn ước
Có phải mơ hoa tình đầu
Rụng đầy ngày sau ngày trước”
Mong được đọc nhiều hơn nữa những sáng tác của Mộng Hoa Võ trong tương lai..Chúc bạn vui và hạnh phúc.
Rất vui khi một doanh nhân có hồn thơ lai láng. Những câu thơ thật dễ thương
Con chim nhỏ hót trong lồng
……..
Anh xuôi anh xuôi về đâu
Bỏ em lầu son hẹn ước
Có phải mơ hoa tình đầu
Rụng đầy ngày sau ngày trước( MHV)
Xin hân hạnh chào bạn thơ hay, đẹp, và giai nhân !!!