Sông Song
Chiều nghĩa-trang
Hai ngàn bốn trăm bốn bảy… tử-sĩ
Đứng nghiêm trang… tay phất đón chào anh
Anh đến thăm đánh thức niềm kiêu-hãnh
Những chiến-công, những uy-mãnh năm nào
Giữa những hàng Dương tiếng gió xạc-xào
Thay tiếng nhạc… khúc quân-hành xung trận
Chúng tôi hát vang biển xa trời rộng
Ngạo-nghễ oai-linh… lớp lớp dâng trào
Chúng tôi nằm xuống nhưng chí nối cao
Hồn vẫn ngất-ngưỡng tầng tầng sông núi
Anh đã đến… nhìn nhau trong tiếc-nuối
Để ngàn đời bia đá vọng âm hao
(NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA. 02/12/2015)
“Chúng tôi hát vang biển xa trời rộng
Ngạo-nghễ oai-linh… lớp lớp dâng trào”
Ước một ngày quê hương khôi phục những kiêu hùng năm cũ…
Cảm ơn Sông Song đã nhắc nhớ…
Thơ khí phách lắm …
Anh đến thăm đánh thức niềm kiêu-hãnh
Những chiến-công, những uy-mãnh năm nào
Thơ tình ủy mỵ, mà bước qua thơ cho QH cũng đáo để nha!
Chúc vui…
Thơ hay lắm Sông Song. Vinh danh những người anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc…
Anh hùng tử, chí hùng bất tử…cám ơn Sông Song. Thơ hay. HP rất thích.
Tặng chị SS và cả nhà
Cám ơn Sông Song đã vinh danh những tử sĩ đã hy sinh bảo vệ quê hương dân tộc
Bài thơ đã nói lên niềm tiếc nuối, niềm kiêu hảnh tự hào và đã nói lên sự hy sinh xương máu thế hệ của cha ông chúng ta để bảo vệ quê hương dân tộc .
Xin cảm ơn Sông Song thật nhiều !