Lòng xao xuyến lời thơ tình viết vội
Của một thời đậm nghĩa chữ yêu thương
Nỗi vấn vương tím cả những quãng đường
Mà cứ mãi thương hoài theo năm tháng
Có những lúc trời khuya đêm thanh vắng
Nhớ đến người lạnh buốt trái tim côi
Người thương ơi nỗi nhớ mãi không vơi
Khe khẽ gọi cõi lòng ôi thương nhớ
Dù đã nói tình yêu là muôn thủa
Nhưng chân trời góc biển đã chia xa
Tiếng yêu đương sao nỡ lại gọi là !
Cho làn gió mang hương tình cất dấu
Tôi yêu em cõi lòng tôi đã thấu
Nỗi dạt dào thổn thức những say mê
Ước mong sao em chung bước đường về
Cùng chung lối cuộc đời trong hạnh phúc
Tôi xin gởi tình thơ nhiều điệp khúc
Với nắng vàng gom hết tặng riêng em
Cho hoa tươi hương ngát thật êm đềm
Mùa Xuân mới cho tình em nồng ấm
Dẫu thời gian làm phai nhoà sắc thắm
Mây nhạt màu, ngày tháng có đổi thay
Có còn không, tình ấy dẫu tàn phai
Tôi mãi nhớ chuyện tình xưa muôn thuở .
tl
Xem xong bài thơ Dấu Xưa của Thái Nguyên Lượng nếu người nào không đổ bởi bài thơ này thì người đó chắc hẳn không có…trái tim.
LIKE…..and LIKE…….!!!!!!
Cảm ơn anh chị em trang nhà, mình thấy vui thật với sự sôi nổi dễ thương làm mình cứ hồi tưởng lại thời còn cắp sách đến trường.
Hè về chưa! tiếng ve sầu vang vọng.
Nắng hanh vàng đơn lẻ một trời riêng.
Gió đong đưa chùm phượng đỏ chao nghiêng.
Nghe trống vắng một nỗi buồn trước hạ.
Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè đã tạo sân chơi vui vẻ và tao nhã. Cho mình gặp gỡ và chia sẽ nỗi niềm.
cảm ơn các anh chị đã cho thế hệ sau được sống lại kí ức tuổi thơ . tình yêu thuở học trò . trong trắng thơ ngây mà ngọt ngào
Í chời , thế hệ sau là sao hè …dzô vui chơi thoải mái , quậy tới bến luôn .

TL xin chào người bạn mới ,chúc vui nhiều nghe Dinh Nam
Dinh Nam gửi lời chúc sức khỏe tới các bậc tiền bối . chúc ngày chủ nhật thật vui và hạnh phúc
He he ,,,Dinh Nam chúc sức khỏe Từ gia kìa , Từ gia là bậc tiền bối đóa 😜😜😜
Chưa về đâu…còn đôi ba tháng lận
Em học trò này sao quá mê chơi
Bài chưa trả cứ lần khân tối sáng
Nắng bây giờ chưa vàng lắm em ơi…
Em có thấy xuân hồng còn muôn ngã
Viết hộ anh dòng tâm sự vào thơ
Cho trăm năm không phải chuyện tình cờ
Cho hoa thắm tháng ba đầy bóng nắng
Vẫn lướt bên đời gió mùa yêu cũ
Qua vùng dĩ vãng soi bước tìm nhau
Từng vết sầu đau ướt mềm quá khứ
Buông hết một lần cười vỡ hao hư
Trong bóng đêm hờn cô đơn thao thức
Đâu lời ai đó vẫn mãi vòng vây
Duyên tình thuở ấy chưa mờ ký ức
Ước thêm lần nữa mộng ghé mùa phai…
Dẫu thời gian làm phai nhoà sắc thắm
Mây nhạt màu, ngày tháng có đổi thay
Có còn không, tình ấy dẫu tàn phai
Tôi mãi nhớ chuyện tình xưa muôn thuở .
Nhỏ thích cái đoạn ni nì, Phải như rứa chứ hỉ ? Tình tàn phai rồi mà vẫn nhớ mãi chuyện tình ấy, dúng mấy anh trang nhà mình đó anh NLT ơi, anh mô cũng luôn nhớ” người xưa” hết đó , thiệt là tội đó .
Chỉ có mình anh TML là hổng nhớ ngừ xưa thâu Nhỏ hén .Hihi .!!!
Nghe nói anh Từ đi Tuyệt tình cốc rầu…?
Đi coi hai em bán bưởi đó hả Vợ Dế Mèn…
Thì anh Long đi kím cô Long đó mờ…
Hic…ý anh Lan nói anh Từ Mạnh Long hổng nhớ ngừ xưa hả…hổng có đâu…anh Từ là ngừ thương nhớ ngừ xưa nhiều nhứt luôn…hổng tin anh hỏi bác TML điiiiiii…..ha Tào Lao ha… 😆
Ờ hé Gấu hé ,,, Từ gia là chiên gia thương nhớ ngừ xưa nhứt luôn đóa

gửi một chút nhớ thương trong gió .
Gom chiều tà tím một thuở mộng mơ .
Sân trường trắng nắng vàng vương ngang tóc .
nhặt nắng vàng ta ghép lại thành thơ
Tháng ba về gợi thêm bao nỗi nhớ
Hoa bằng lăng nở tím cả khoảng trời
Mỗi chiều về óng ả giọt nắng rơi
Vàng sợi nhớ phơi đầy trên phiến lá
Gui huơng cho gió tháng ba.
Xôn xao phuợng đỏ muợt mà dấu xưa.
Tháng ba loáng thoáng hạt mưa.
Đôi ta chung lối mà đưa nhau về.
Bây chừ ngút ngàn sơn khê.
Mình tôi cô lữ não nề nhớ ai.
Nắng tháng ba thêm u hoài.
Xôn xao ray rứt bồi hồi tháng ba.
Bây chừ nguoi xa thật xa.
Tìm đâu ngày cũ , tháng ba cùng nguoi ..!!!
Tôi yêu em cõi lòng tôi đã thấu
Nỗi dạt dào thổn thức những say mê
Ước mong sao em chung bước đường về
Cùng chung lối cuộc đời trong hạnh phúc ,,,
.
Khổ thơ nầy hy vọng nhà thơ được nhiều hạnh phúc, mọi điều như ý muốn nghe !
Hic hic… hôm nay mọi ngừ đi đâu hết .bỏ trang nhà trống huơ trống hoác nhở ăn trôm leo dzô bứng hết mấy cây thơ đi thì nàm thao??? Quớ Tào Lao, Hủ Chìm, Cà Kê Dê Ngỗng,Hai Chai, Từ Mạnh Long, Nguyên Thủy, Trần Minh Lan, Thái Nguyên Lượng, Lãng Tử, Nhỏ ,Gấu,Nai Con, Xuân Hùng……. mệt quá Mây nghĩ mệt chút xíu rùi Mây kiu típ nhen….
hic hic hic,,, hổng có ai hết nên Nai Con buồn đi lang thang vào mé rừng đó chị Mây ạ .
Hổng có ai hết nên Cà Kê Dê Ngỗng cà kê mình ên đây .
Hehe.Mây ui .Gần Tám thán ba rầu nên mấy anh mấy chi theo Nai con dzô rừng đào củ sâm rừng dzìa uống chửn bị cho sự kiện Tám tháng ba rầu .Minh Lan đi lang thang cũng như Mây dzị đó , dzô nhà thấy hổng co ai nên mình coi nhà dùm nè .Đừng có kêu réo nua nha Mây ui .Thâu Mây dzô nhà choi dzới anh cho dzui đi nha Hihi ..!!!
Anh đã hứa suốt đời yêu em mãi
Nhưng lời yêu đã thành khói bay xa
Chia tay nhau trời tháng sáu nhạt nhòa
Mưa sướt mướt hay lệ em đẩm ướt…
Góp mấy câu thơ để chia sẻ cùng tác giả. Bài thơ tình buồn và dễ thương lắm ạ. Chúc vui.
Tình anh tặng vẫn đầy như biển cả
Lời yêu em vẫn nồng cháy thật thà
Tạm xa nhau xin em đừng buồn nhé
Lệ đừng rơi, tình ta vẫn mặn mà…
Hùa theo Thuỳ Dương chia sẻ cùng tác giả nhé. Thân ái.
Có những ngày dưới bóng nắng chiều loang
Nỗi buồn dâng bờ mi cong đẫm lệ
Có những lần nhìn tà dương bóng xế
Ánh nhạt nhoà hình bóng ở phương xa