Nguyên Lượng Thái
Tháng ba về gợi thêm bao nỗi nhớ
Hoa bằng lăng nở tím cả khoảng trời
Mỗi chiều về óng ả giọt nắng rơi
Vàng sợi nhớ phơi đầy trên phiến lá
Tháng ba về thời gian đang hối hả
Hương hoa xưa tràn ngập cả cõi lòng
Cả lời thơ, trời mây trắng bềnh bồng
Trong nắng mới cõi lòng như réo gọi
Tháng ba về thì thầm xuân muốn nói
Rằng xuân mang hương ấm đến cho đời
Cho cả muôn hoa trổ sắc xuân ngời
Cho cả khung trời lộc biếc non xanh
Tháng ba về em xa quá mong manh
Ở trong anh với muôn ngàn nỗi nhớ
Lời tình thơ xếp vần còn dang dở
Bao yêu thương tìm kiếm tháng ba về
∞∞∞
Tháng ba về níu ngày xưa.
Thuở chung truờng lop thuở đưa nhau về.
Tháng ba ,màu nắng đê mê.
Mây mùa thu quán , cafe không đuờng.
Bây giờ xa lớp , xa truờng.
Nhớ sao là nhớ , vấn vuơng hỡi nguời.
Thảng ba , gịot nắng bồi hồi.
Còn chăng kỉ niệm , một thời tháng Ba.
Một chut chia sẻ cùng Nguyen luong Thái với bai thơ Tháng ba that diu dàng de thuơng .Thân ..!!!
Hè về chưa!
tiếng ve sầu vang vọng.
Nắng hanh vàng
đơn lẻ một trời riêng.
Gió đong đưa
chùm phượng đỏ
chao nghiêng.
Nghe trống vắng
một nỗi buồn trước hạ.
Cảm ơn Trần Minh Lan chúc buổi tối tràn đầy niềm vui
Tháng Ba đi qua là đón hè về tới
Vắng xuân tình , ta có Hạ trên tay
Tạm biệt Xuân , em đi nhanh quá
Ta vẫn còn mơ mà Hạ đã về đây .
……………………………………….
Đầu ngõ Ta con chim khách đang chào
Đón Hạ vào với bao niềm mong nhớ
Em đi đâu mà để ta ngóng đợi
Lửa trong tim còn bùng cháy em ơi .
………………………………………………..
Em đã về nắng dập dìu song cửa
Đánh thức hồn thơ đã ngủ quên
Em đẹp lắm vương sợi dài sợi ngắn
Hong cho khô phần còn lạnh trong ta .
…………………………………………………
Ta kiêu hãnh có em là bạn
Đã cùng ta sóng bước song hành
Ai cũng chán riêng Ta yêu quý
Chỉ mình ta là hiểu mãi em thôi !
………………………………………………
Dinh Nam
Tháng Ba …Ai còn nhớ không?
Một lần chia ly rạn vỡ
Qui Nhơn mùa hè năm đó
Tay người chẳng nỡ buông lơi…
Tháng Ba,,,một đời chơi vơi
Tháng ba…phận người chới với
Tháng Ba…còn nguyên dấu hỏi
Bao giờ trở lại mùa Xuân..?
Tháng ba về…
nhớ lại buổi chia li
Trên lối ngoặc
đoạn đường chia lối rẽ
Nắng – gió – mưa – giông…
một mình lặng lẽ
Lớp rêu mờ
phủ nhạt bóng thời gian
Chúc Nguyên Thủy buổi tối an lành và vui vẻ
Mùa Xuân ko trở lai bao giờ.
Tháng Ba rồi vẫn đợi chờ.
Quê huơng nào dễ xóa mờ.
Quanh ta bạn bè vẫn mong chờ..
Dzẫy hén Nguyen Thủy ui .Hihi !!!
Cứ mỗi năm em lại về đúng hẹn
Đến bên anh và mơn trớn quanh anh
Em đã đến , anh thay màu áo mới
Lộc xanh tươi và hoa trái đầy cành
………………………………………….
Em bước vào đời anh thật khẽ
Đưa anh về lại tuổi đôi mươi
Làm trong anh trỗi dậy sức quật cường
Đón em đến với niềm yêu say đắm
……………………………………………..
Em đã đến và em lại đi
Để lại anh những tháng ngày chờ đợi
Tạm biệt nhé lần sau ta gặp lại
Tình yêu em vẫn vẹn chữ Tháng Ba
…………………………………………
Dinh Nam xin gửi tới tất cả mọi người lời chào , lời chúc tốt đẹp nhất của Tháng Ba ạ !
Dinh Nam ơi !
Em có thấy bầu trời xanh xanh thẳm
Với xuân treo lơ lửng giữa đất trời
Tháng ba về bóng nắng chiếu nơi nơi
Cho nhân ái cuộc đời thôi xa lạ
Em có thấy xuân hồng về muôn ngã
Viết hộ anh dòng tâm sự vào thơ
Cho trăm năm không phải chuyện tình cờ
Cho hoa thắm tháng ba đầy bóng nắng
Em có thấy bầu trời xanh đầy nắng
Hồng tươi thêm màu môi thắm thanh xuân
Đang len lỏi trong từng con ngõ nhỏ
Đến với Em và đến với Anh .
………………………………….
Xuân có muộn vẫn là xuân đang độ
Tháng Ba về cho xao xuyến lòng Ai
Cho trang thơ em còn đang dang dở
Viết tiếp Anh dòng Hoa Nắng dâng trào .
………………………………….
Dinh Nam mạn chép họa lại Anh ! Chúc Anh ở nơi ấy luôn bình an , hạnh phúc ạ !
Cảm ơn DN chúc DN luôn tràn đầy những niềm vui
Tháng ba về anh có biết không
Hoa bưởi rụng nhớ mùa hẹn ước
Bên khung cửa em thi thầm hát
Gửi hương thầm ru nhớ cùng ai … (st)
Tháng ba về anh có biết không

Hoa bưởi rụng nhớ mùa hẹn ước …
.
vậy là có ngừ sắp khoe cặp bưởi nữa đó nghen
Tháng ba về anh có biết không
Hoa bưởi rụng nhớ mùa hẹn ước (LL)
Có nghĩa là… “Khỉ Già đoán trước”
Đợi bưởi già… Tào Lao rình rinh…
Hái rầu đem đi khoe hử anh TL?
Cảnh giác nha anh Lu Linh… khẹc khẹc
Shời , Lu Linh đâu có bưởi đâu mà cảnh giác Khỉ Già hè ,,,
Dzậy là anh Lu Linh “ké” bưởi của bà hàng xóm hử anh Cà Kê Dê Ngỗng …? khẹc khẹc
hậy hậy ,, Khỉ Già lại đẩu giới của em Lu Linh rầu ,,, vì em Lu Linh hổng biết săn sóc cho bưởi nên bưởi bị lép hoài hà ,,,
Ậy ậy… KG lại đi xa mười dặm rầu… quày lại thâu…
KG xin lẫu chị Lu linh na… để bù dzô khiếm khuyết… KG sẽ xin bí quyết chăm bưởi không lép của chị Xưn Hùng tặng LL na… khẹc lhecj
Hà hà ,,, sao mờ KG biết hết trơn hết trọi dậy hè 😜😩👍
KG nhổ một mớ… phân thân đi khắp nơi để núm bắt tìn hìn mờ sao hổng biết hử anh Hũ Chìm? Khẹc khẹc
Tào Lao nghía bưởi Lu Linh..?
Khỉ Già théc méc: “xinh hông anh Tào?”
Cà Kê thấy dzẫy nôn nao
Lu Linh có bưởi đâu mà rình xem…?
Dzẫy ai đúng ai xai…?Lu Linh mới biết thâu hà…?
Tào Lao… này ới Tào Lao
Nguyên Thủy kể tội… tính sao bi giờ
“Nghia” bưởi chắc chỉ tình cờ
Cà Kê chắc cũng nghi ngờ thế thôi
Lu Linh cố gắng dưỡng bồi
Chăm bưởi tươi tốt để rồi khoe nha
Đây là ý tốt Khỉ Già
Đúng sai… xin ý cả nhà góp thêm…? Khẹc khẹc
Xuân đã chín bưởi dâng hương tình ý
Gửi trăm ngàn hải lý tới nơi đây
Gửi ánh trăng thoang thoảng vuốt vai gầy
Hương tóc rối đong đầy tình thương nhớ
Hương hoa bưởi của ngày xưa vẫn đó
Khung trời xuân mở ngỏ đón nắng tràn
Ở rất xa vọng nỗi nhớ chứa chan
Người xưa ấy còn đang còn trong mộng
Tháng ba nắng vàng mật ong sóng sánh
Đêm dài hơn trên vùng tóc tối đen
Môi ngọt thơm , tình ướp đẩm hơi men
Anh chếnh choáng nhưng chẳng vì say rượu…
Tháng ba về nắng hồng đang nũng nịu
Như vừa tròn tuổi mộng thuở đôi mươi
Tuổi kiêu sa tươi thắm nhất cuộc đời
Như hàm tiếu đóa hồng vừa hé nụ
Tháng ba về… chưa ráo cọng tơ duyên
Lơi lỏng thả mùa xuân về trong mộng
Vụng về ôm… vòng tay còn tê dại
Bởi tại lòng… hay bởi tại rét đông?
Tháng ba về nắng hiền hòa quyến rũ
Lòng nhẹ nhàng chuyện cũ đã trôi qua
Mong ước sao mình sẽ là chiếc lá
Vươn trên cành chào đón khách du xuân.
Tháng ba về… cuối xuân tràn nắng ấm
Hong khô lòng… giủ bỏ những buồn xưa
Nhưng cũng không mong mình là chiếc lá
Sợ úa vàng… tháng ba sẽ đi qua.
Tháng ba về trời xuân chan chói nắng
Mầm ươm xanh hạt nắng đã qua đông
Tháng ba về không bão gió mưa giông
Mà buốt lạnh tâm hồn dâng nỗi nhớ
Tháng ba về… cô phụ còn hương nhớ
Đêm vỗ về… trăn trở chuyện trăm năm
Trời vẫn đông… thấm sâu vào chăn chiếu
Kí ức về… òa vỡ chuyện xa xăm.
Hè về chưa! phượng hồng đang nở rộ,
Nắng vàng hanh hoa đỏ dệt màu thơ.
Khung trời trong làn mây trắng phất phơ,
Bay trong gió đón chờ cơn mưa hạ.
Tháng ba về cõi lòng như hối hả,
Gom nắng vàng hong lại chử yêu đương.
Đem nhớ thương xuôi ngược mọi nẻo đường.
Thời xa vắng vẫn hoài trong nhung nhớ.
Xuân sắp qua… bầu trời hong nắng hạ
Hong cả cõi lòng nức rạn hanh hao
Gom tất cả… xin nhờ cơn mưa lạ
Xối trôi dùm bao chìm nỗi lao đao
Tháng ba về… vẫn nỗi buồn khôn tả
Nhuộm tím đời qua bóng ngã hoàng hôn
Tháng ba về… nhưng xin đừng vội vã
Để đời còn chút xuân muộn… nâng niu.
Tháng Ba dùng dằng giận dỗi
Bên tách Cafe đắng không đường
Mặt trời xuống thấp, cô đơn mỏng
Níu nỗi buồn sao vẫn thấy….. tháng Ba (st)
Em có thấy bài tình thơ trìu mến
Viết cho nhau lời âu yếm vô hình
Tiết tháng ba trời nắng đổ lung linh
Mà thơ đọng biết bao điều say đắm
Tháng ba còn xuân sao trời đổ mưa?
Tình yêu còn xanh hay đã rêu xưa?
Tháng ba đã phai chưa màu nhớ?
Bâng khuâng hoài một góc trăng thơ…
Tháng ba về dịu dàng muôn tia nắng
Trời đang xuân sắc thắm tỏa hồng tươi
Cùng với muôn hoa trổ sắc xuân ngời
Hương hoa thắm hòa lời thơ êm dịu