Đừng Gọi Tôi Là Thi sĩ

Nguyên Lượng Thái

Đừng gọi tôi nhà thơ hay thi sĩ
Mà người đời thương mến lại khư khư
Tôi rất lo sự truy tìm ngôn ngữ
Lận đận hoài những con chữ ngu ngơ

Cố gắng xếp vần suông cho dễ nhớ
Cho tâm hồn luôn ở với trời thu
Cho lá bay lây lất giữa sương mù
Và những lúc cảm thấy đời xơ xác

Tôi đành phải ghép lòng vào hoan lạc
Để đi tìm con chữ trốn nơi đâu
Tìm đâu ra con chữ ghép thành câu
Đầu gục xuống giận mình trong bất lực

Có những lúc tận cùng trong tiềm thức
Suy nghĩ hoài tìm kiếm chữ không ra
Có những lần trơn tuột chữ đi xa
Tôi cố giữ nhưng không thèm ngoảnh lại

Khi tìm được lòng tôi như thư thái
Xếp thành bài tình khúc của hoài mong
Gửi cho đời, đời coi tựa như bông
Có người đọc cũng không màng đáp trả

Tôi xếp chữ với cuộc đời mệt lả
Không đủ làm con sóng nhỏ tung tăng
Không đủ sương che khuất bóng chị Hằng
Không đủ để lòng người rưng ngấn lệ

Bạn thân ơi, thơ tôi là như thế
Không đủ tài, Thi sĩ nhận làm sao!
tl 9/3/2016

16 bình luận

Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ

16 responses to “Đừng Gọi Tôi Là Thi sĩ

  1. Tào Lao

    Đừng gọi tôi nhà thơ hay thi sĩ
    Mà người đời thương mến lại khư khư
    Tôi rất lo sự truy tìm ngôn ngữ
    Lận đận hoài những con chữ ngu ngơ
    ,,, vậy gọi bằng gì hè ? Thôi đành gọi là người làm thơ nghen 👍

  2. tdpvt

    Tin thông báo với chiến hữu là Trầm Tưởng Nguyễn Công Minh đã về hưu….

    • Tào Lao

      TT-NCM dzìa hiu để làm gì hè ? càng bận thêm 😎

    • Thái Nguyên Lượng

      Cái gì có có-không không?
      Có thì nhận lấy chớ mong chối từ
      Sao lòng cứ mãi suy tư?
      Có, không-không, có mất người như chơi!
      Mất rồi lòng thấy chơi vơi
      Không chi ai biểu để đời buồn tênh!
      TT-NCM.

      • Ủa ủa .Dzậy Thái nguyen Luợng là TTNCM hén .Hèn chi làm thơ hay & sung quá.Chuc bạn tui hạ cánh dzìa dzới dzợ dzui dzẻ & hạnh phuc nhen .Hôm nao minh gap nhau uong cafe chuc mung nha ..!!!

    • TT NCM sap phẻ rầu .Hạ cánh dzui thú đín viên chắc rảnh sẽ ra thơ dzữ đây .Bạn tui thời tiểu hoc đó Tòng ạ .Tòngcó gap TT nói cho tui gui loi thăm và chuc mung bạn tui đã hạ cánh an nhàn hén ..!!

  3. Thùy Dương

    Tôi chẳng dám nhận mình là thi sỉ
    Vì ngữ ngôn đôi khi cũng cợt đùa
    Chỉ nhẹ nhàng chắp lên những vần thơ
    Đưa ngòi viết, múa may cùng con chữ

    Tôi chẳng dám ước mơ làm thi sỉ
    Đeo mang chi nghiệp dĩ vốn đau buồn
    Tôi làm thơ theo xúc cảm yêu thương
    Vui với gió , với trăng vàng mộng mị…
    Xin chia sẻ với anh Thái Nguyên Lượng. Bài thơ của anh mang nhiều tâm sự và lời trách cứ nhẹ nhàng quá. Mong anh có nhiều niềm vui ạ!

    • Thái Nguyên Lượng

      …Tôi xếp chữ với cuộc đời mệt lả
      Không đủ làm con sóng nhỏ tung tăng
      Không đủ sương che khuất bóng chị Hằng
      Không đủ để lòng người rưng ngấn lệ…

      Cảm ơn Thùy Dương đã chia sẻ.

  4. Nhỏ

    Ta hận mình không là thi sĩ
    Của ngàn xưa tri kỷ với giai nhân
    Giờ đây nhuốm bụi phong trần
    Hồn thơ đâu dể lại gần với ta (st)

  5. Ta mượn chữ gửi cho nhau nỗi nhớ
    Mượn vần thơ gửi đến với mọi người
    Những xúc cảm của dòng đời vật vã
    Những buồn vui san sẻ của con người .
    ………………………………………………..
    Thì Anh hỡi không băn khoăn cho mệt
    Mỗi dòng thơ , dòng chữ vị Nhân Sinh
    Có khi chẳng gieo nhịp gieo vần
    Nhưng gói trọn tình thương nhân loại .
    ……………………………………………
    Xin cho Tôi gọi Anh là thi sĩ
    Có thơ anh tôi có bạn đồng hành
    Lúc vui buồn lúc sướng khổ có thơ
    Thơ anh đã nhuốm màu cuộc sống
    …………………………………………………..,
    Thơ anh đã cho tôi nghị lực
    Biết yêu hơn cuộc sống của mình
    Xin được chọn thơ Anh làm bạn
    Đi cùng tôi suốt chặng đường còn ….
    …………………………………..
    Dinh Nam chúc anh vui , khỏe , hạnh phúc . anh cứ viết thật nhiều ạ .để Dinh Nam được học tập và trau dồi thêm ạ . Xin cảm ơn bài thơ anh viết
    nó nói lên ý nghĩ của nhiều người . không phải cứ làm thơ là thi sĩ mà thi sĩ trong cuộc sống nhân sinh

    • Thái Nguyên Lượng

      Cảm ơn Dinh Nam với những lời chia sẽ và khích lệ
      …Tôi rất lo sự truy tìm ngôn ngữ
      Lận đận hoài những con chữ ngu ngơ
      Cố gắng xếp vần suông cho dễ nhớ
      Cho tâm hồn luôn ở với trời thu
      Cho lá bay lây lất giữa sương mù
      Và những lúc cảm thấy đời xơ xác…

    • Nai Con

      Anh TNL không chịu gọi là thi sĩ , thì Nai Con gọi chị Dinh Nam là thi sĩ nè ,,,

      • Thái Nguyên Lượng

        Được đấy Nai Con, chúc Nai Con một đêm an lành
        …Bình an cõi mộng ngủ cho ngoan
        Nếu có trong mơ giấc mộng vàng
        Giữ để cho lòng không trống vắng
        Hương tình ngào ngạt nỗi chứa chan.

        Hồn say trọn giấc, mộng miên man
        Nguyệt đã ôm mây ngủ muộn màng
        Hãy rót vào thơ hương dịu ngọt
        Tìm trong cõi mộng giấc mơ vàng

  6. Thái Nguyên Lượng

    Tôi viết! thơ tôi với giọt sầu
    Giọt thương giọt nhớ giọt buồn đau
    Giọt tình giọt nghĩa sâu muôn thuở
    Đậm nét thơ lòng mãi có nhau

    Tôi viết! thơ tôi những giọt buồn
    Giọt ân giọt ái giọt sầu vương
    Giọt lòng gởi tới người tri kỷ
    Hãy bước cùng tôi vạn nẽo đường ..!
    Cảm ơn BBT CĐNTH68-75 đã đăng bài Tôi Không Là Thi Sĩ một tâm trạng của người xếp vần lạm thơ gửi tâm hồn mình vào trong ấy.
    Cảm ơn ban biên tập

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.