ViVi
Chợt nghe sợi nhớ gợi buồn trông
Bao nhiêu kỷ niệm mối duyên nồng
Vùi chôn ký ức chiều thu chết
Nửa cánh hoa yêu rướm lệ hồng
Một chiều thu ấy cánh hoa khô
Phơi trong nắng nhạt khóc bên mồ
Chờ ai nửa kiếp tình dang dở
Cùng ánh trăng treo tận đáy hồ
Em ở nơi nào em có hay ?
Lá vàng rơi ngập bước lưu đày
Hoa yêu như đã chôn thầm kín
Nửa cuộc tình hờ bay gió bay
Đêm thu hồ điệp thảnh thơi về
Nửa đàn bướm mộng đậu cành mơ
Soi bóng Tố Như bờ tuyệt vọng
Vuốt sầu ta vắt nửa vần thơ !
Norway 01.9/2010
∞∞∞
Mong trọn cuộc dù tình hờ ViVi hí
BS “kết” bốn câu : Chợt nghe sợi nhớ gợi buồn trông
Bao nhiêu kỷ niệm mối duyên nồng
Vùi chôn ký ức chiều thu chết
Nửa cánh hoa yêu rướm lệ hồng .
Chia sẻ cùng ViVi nghen .
Bài thơ này của VIVI thật hợp với tâm trạng của chị hén chị Bich Sơn hỉ …./
Bài thơ sâu nặng tâm hồn yêu đương để nhớ nhung hã anh VV Đọc tự nhiên thấy khoải vì hồn thơ,,,, chia sẻ nhé. chúc vui
HT viết chữ chạy đâu mất một từ .Giờ nhìn lại giật mình… Xin đính chính lại. Đọc tự nhiên thấy khắc khoải vì hồn thơ…. xin chia sẻ huhuhuh
NamThu quơi ! mới sáng mở hàng bốn câu thơ tình da diết ũ rũ thiệt tình qua| chừng … chúc đầu từng làm ăn may mắng…
Tặng anh ViVi…
Nửa vầng trăng cũ giờ đâu..?
Thơ tôi lỡ vận úa màu tang thương..!
Bắc Âu đêm lạnh mờ sương
Chạnh lòng chợt nhớ dạ hương quê nhà
Lạnh màu sương tuyết sá chi
Lạnh tình nhung nhớ, khắc ghi quê nhà !
Cảm ơn Thủy nhiều
chúc vui
Có lẽ…xa xứ nên thơ của anh ViVi lúc nào cũng ” nhuộm” màu chia cắt ! Đọc thơ anh, chòe nghe như tiếng thở dài vọng về đâu đây! Xin đồng cảm với ” Nửa cuộc tình hờ” không thể buồn hơn…
Rất cảm ơn chích chòe, kẻ ly hương như thể mượn vần thơ để thở nỗi lòng xa cách nhớ nhung…
“Một chiều thu ấy cánh hoa khô
Phơi trong nắng nhạt khóc bên mồ
Chờ ai nửa kiếp tình dang dở
Cùng ánh trăng treo tận đáy hồ”
.
Sao mà dúng như gởi người duới mộ quá anh ViVi ơi ,,, Thắng chia sẻ cùng anh !
Anh Thắng hà … mấy chục năm trời không gặp được ngừ iêu thì là coi như nằm dứ mộ chứ còn gì nữa …hihihi…
Chúc vui vẻ
Vivi ơi ,sáng thứ 7 uống cafe xong ,đọc bài thơ a và mở hàng cho a luôn nè ,bài thơ thật buồn và da diết ..
Nủa cuộc tình hờ ,nửa hoa khô
Hoa khô rũ héo rụng bên mồ ..
Sắc hoa héo úa ,tìm đâu nữa ..
Một chút tình xưa đã nhạt nhòa …
Một chút ý thơ đồng cảm qua bài thơ của a ViVI nhé .Chúc a khỏe …Thân ái …