Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.
This slideshow requires JavaScript.
Thuỳ Dương trong Đánh thức mùa xuân | |
Nhỏ trong Đánh thức mùa xuân | |
NĐD trong Chúc mừng năm mới 2023 –… | |
Tào Lao trong Chiều cuối năm | |
Cà Kê Dê Ngỗng trong Chiều cuối năm | |
Thuỳ Dương trong Chiều cuối năm | |
Thuỳ Dương trong Chiều cuối năm | |
Thuỳ Dương trong Chiều cuối năm | |
Cà Kê Dê Ngỗng trong Chúc mừng năm mới 2023 –… | |
maylangthang trong Chúc mừng năm mới 2023 –… | |
maylangthang trong Chiều cuối năm | |
maylangthang trong Chiều cuối năm | |
Thuỳ Dương trong Đánh thức mùa xuân | |
Hai Chai trong Chúc mừng năm mới 2023 –… | |
Mỹ Thắng trong Đánh thức mùa xuân |
CHÚC MỪNG SINH NHẬT (MUỘN còn hơn không nha!)Chúc winh TB hạnh phúc tràn đầy nhé!
Mèo ơi chúc muộn chẳng sao
Ngày xuân phụ nữ hết vào lại ra
Lo cúng kiến lại pha trà
Hỏi thăm đứa cháu ớ xa ngoan hiền
Người trần đâu phải là tiên
Chúc nhau là quý bạn hiền tui ơi
Cám ơn Meocon & TB chúc bạn vui vẻ, tươi trẻ suốt năm nha 🙂
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc anh Thiên Bồng sinh nhật vui vẻ, thành đạt.
Chúc anh vả gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc dồi dào anh nhé !
Nguyet Van bạn chúc Thiễn Bồng
Thì lòng vui hết suốt mồng tháng giêng
Cuộc đời có những niềm riêng
Cũng xin ấp ủ lửa thiêng soi mình
Cám ơn lời chúc chân tình
Nhờ trang tui gởi thịnh tình đến Van
Cuộc đời như áng phù vân
Có chăng còn chút sắc thần thơ văn 🙂
Happy birthday to You!!!
Thanks’ TT Hiếu Thảo. Best wishes.
Chúc mừng sinh nhật anh Thiên Bồng…
Hỏi anh nè…
Ở chốn thiên đường có gì vui..?
Hằng Nga đã dọn gánh đi rồi
Tiệc rượu chẳng còn vui chi nữa
Hạ giới bi giờ thấy nẫu vui..?
Nguyên Thuỷ ơi,
Ở xứ thiên đường bực lẳm thay
Có chân cột điện cũng đi ngay
Đỉnh cao trí tuệ lo ngay ngáy
Lừa bịp dân ta chết có ngày
Cám ơn về lời chúc nghen 🙂
Bạn hiền Sinh nhật ngay mồng hai
Đầu xuân ta cứ thế lai rai
Dòm đời từ trên luôn xuống dưới
Xem cẳng xem chân em nào dài ?
Phải không Thiên Bồng Nguyên Soái ? Vui nghe !
Bạn hiền ngứa cổ ghẹo người ta
Đực rựa khó là kiếp cầm ca
Chẳng phải Trần Minh mà che lá
Xin xỉn nhìn sai dưa với cà 🙂
Chúc mừng sinh nhật Thiên Bồng,
Chúc mừng Xuân Thiên Bồng ,,
chúc vui vẻ và mọi điều như ý muốn .
Đầu xuân cảm nhớ bạn phương xa
Vật đổi sao dời vẫn nhớ ta
Bạn hữu đông như rừng thêm lá
Dẫu thế chẳng quên bạn ở nhà
Cám ơn về lời chúc nha 🙂
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH THIÊN BỒNG.
Chào Gấu,
Đầu xuân nhận lời chúc vợ Xuân
Lòng bỗng vui hơn, chắc suốt tuần
Tình bạn bao năm càng thêm thắm
Nhớ bạn thân thương vừa giáp năm
Cám ơn về lời chúc hén 🙂
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN….Chúc vui khoẻ và thường xuyên vào trang để làm và hoạ thơ văn nhen .
Chào bạn già Ho Hung,
Đầu xuân bận bịu vẫn nhớ mi
Thằng bạn tha hương mãi ước gì
Anh em góp sức hùm thêm vuổt
Mài bén xong rồi vẽ chữ chi
Cám ơn bạn hiền vì đã lưu tâm đến ta 🙂
Bạn ta xuống bút hoạ Đường thi
Thấp thoáng quanh đây mặt nhu mỳ
Xa xôi vẫn thấy tình bằng hữu
Ấm áp xuân về hơn mọi khi……
Chúc mừng sinh nhật Thiên Bồng,
Chúc thêm cái Tết cho Bồng vui hơn….
Thân VN
Chào bạn Viet Nguyen,
Hôm nay là sinh nhật ông, tui
Mỗi đứa một phương nhưng cũng vui
Saigon gởi tình xứ chuột túi
Kaola gấu nhỏ chúc đông vui
Thanks’ 🙂
A ha Anh Thiên Bồng canh me hay ghê ta ? Sinh nhật năm ni trúng vào mồng 2 tết….chắc được lixi…í quên được chúc gấp đôi hen ? Chúc anh Sinh nhật vui vẻ , Một năm mới cùng Gia đình sức khỏe vui vẻ và hạnh Phúc .
Saigon vui tết lắm Nhỏ ơi
Phố phường dìu dặt khách rong chơi
Thiếu nữ mừng xuân khoe áo mới
Dạo phố vui xuân có kẻ mời
Cám ơn Nhỏ về lời chúc
P/S: Ba má anh canh chớ hống phải anh 🙂
Chúc mừng SN nguyên soái Thiên Bồng, chúc vui !
Chào bạn hiền Tào Lao,
Thiên Bồng mê mải chuyện trăng sao
Cuộc sống bộn bề vẫn ước ao
Một dải non sông mình thay áo
Mạch sống yên vui sẽ tuôn trào
Cám ơn bạn về lời chúc 🙂
“Một dải non sông mình thay áo” .. thui thik nhất câu nầy á !

Thien Bong Sinh nhat vao Xuan .
Chuc mung Nguyen soai tinh than dat dao …
Sinh Nhat vui ve xon xao .
Suc khoe Hanh phuc tuon trao nhu Xuan ..Chuc mung SINH NHAT cua TRU .Chuc ban SINH NHAT .XUANMOI ..HANH PHUC ..VUI KHOE ..Than ai ….
Chào bạn hiền Namthu56,
Vào xuân thì phải uống lai rai
Dầu gì tình bạn vẫn không phai
Cám ơn lời chúc thật xăng xái
Sung ngỡ như mình đang trẻ trai 🙂
Sinh nhat vao Xuan that tuoi vui
Thien Bong mai no nu tuoi cuo .
At Mui chiu kho vo Trang nhe .
Lai rai ban huu .mai khong roi .
He he TB bo Trang nha lau qua rau Thoi nam con De nay ranf sung suc nhu con De gia .Chiu kho vo Trang đe anh em minh co cho ma giao luu .tam su loai chim bien nhen Hi hi Mong lam thay TB Ui Than ai …
Sinh Nhat Thien Bong vui Xuan sang ..
Mung Xuan Sinh nhat qua ron rang ..
Nan nay Ngua chay .De lai den .
Chiu kho vao Trang voi ban lang .
Cung nhau tam su them tinh tham ..
Sao no bo Trang hoi Bong chang .He he TB oi Lau lam kg thay TB vao Trang nha minh .Nam moi roi co gang vao Trang đe anh em minh lai rai tam su loai chim bien nhen. Mong lam tha . Than ai .
Làm sao mà bỏ bạn già ơi
Chỉ tại thân già mệt hết hơi
Vì chăm con nhỏ làm chưa tới
Và cái sống lưng nhức đã đời 🙂