Trần Thị Hiếu Thảo
Đêm nay khoác áo cho nàng…
Đêm nay khoác áo cho nàng
Em là hoàng hậu bình an cõi tình…
Diụ dàng đôi mắt trang minh
Đôi môi chẻ nụ, xinh xinh tóc thề
Bàn tay lướt phím đê mê
Diụ dàng đôi mắt trang minh
Đôi môi chẻ nụ, xinh xinh tóc thề
Bàn tay lướt phím đê mê
Vịn vào anh ngực bốn bề suối reo
Hồn em thanh ánh trăng treo
Đẹp như nước suối qua đèo rưng rưng
Đêm nay hai kẻ người dưng
Đêm nay hai kẻ người dưng
Mắt trong đáy mắt lệ mừng cứ hôn…
_____________
Tóc anh…
Tóc anh một chút hững hờ
Bay trong gió lộng trước giờ ra quân…
Tóc anh hơi thở muà xuân
Phong Lan nơi ấy núi rừng ngẩn ngơ
Tóc anh không phải bài thơ
Mà cột mà bới cuốn bờ hồn em
Tóc anh như được đã xem
Đường đi lối cũ thân quen lộ trình
Tóc anh một thưở đinh ninh
Tóc anh một thưở đinh ninh
Cho em một cộng xin trình mẹ cha
Tóc anh là cả thịt da
Tóc anh là cả thịt da
Là tim là óc là nhà cuả em…
∞∞∞