Thắng Fam
Bàn tay,
tìm bàn tay
Giữa,
mơ đời biến ảo
Một … chai sạn khô cằn
Một … mượt mà cay đắng!
Bàn tay,
đan huyễn mộng
Giấc mơ,
hoang quờ cào
Bàn tay tìm xốc nỗi
cơn mê tình … hư hao!
Bàn tay,
níu chiêm bao
Giữa…
cung đời dị mộng
Bàn tay níu âm thầm
Kỹ niệm nào … vỡ tan!
Bàn tay,
vói mây ngàn
Tìm,
xanh xao trăng sáng
Giữa tinh tú ngân hà
Níu chút gì … đã qua!
Bàn tay,
níu phím đời
Cung…
thương, lần đã lỡ
Sợi dây căng thật thà
Nốt trầm thăng suýt soa!
Bàn tay,
ta vẫn níu
Bàn tay,
em luôn tìm
Chôn cay đắng niềm riêng
Tay níu – tìm thiên duyên?!
15.07.2015
Hổm rày lu bu nên đọc muộn bài thơ hay của anh nè! Thâu có còn hơn không anh hén? Chúc dzui!
Rất vui khi đọc một bài thơ hay, sâu sắc trên trang nhà.
Cám ơn Huy Cường vì chúng ta đều Cần cho chính mình để Tìm và Níu lấy
Lời thơ nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người, với ước mơ ngàn đời…NÍU…TÌM mãi mãi là mơ ước của tất cả những ai tồn tại trên cuộc đời này …anh nhỉ!
Bàn tay,
tìm bàn tay…
Bàn tay,
đan huyền mông…
Bàn tay,
níu chiêm bao…
Bàn tay ,
với mây ngàn…
Bàn tay,
níu phím đời…
Và cuối cùng bàn tay vẫn níu bàn tay. hay lắm anh Thắng Fam ơi!
Thắng Fam chúc anh vui khỏe.
Xuân Hùng…
Nếu cuộc đời
không có những bàn tay
Cuộc sống,
tình yêu… có còn chăng ý nghĩa?
Nên…
chúng ta phải tìm – phải níu
Vì những bàn tay luôn tạo những cuộc đời!
Dấu vết hôm qua – nửa vòng tay trống
Hạ vàng dang dở – hoài niệm mênh mông
Vần thơ lạc lõng vòng quanh nuối tiếc
Thèm một bàn tay ru mộng hoàng hôn
Với tay níu lấy bàn tay vừa lỏng
Xuân thì rơi lặng giữa cõi thinh không
Tình mình lỡ nhịp còn đâu được – mất
Môi đã nhạt màu, lặng giữa trời không…
Gấu..,
Biết vậy
mà sao vẫn khát khao tìm?
Có,
để Níu nên vẫn đi Tìm… mãi
Xin góp một bàn tay với Thang Fam nhé
BÀN TAY
Ngẩn ngơ nhớ một bàn tay
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc bay lòa xòa
Chợt nghe tiếng nấc vỡ òa
Mới hay tình chẳng nhạt nhòa trong tim
Đôi rèm mi khép lim dim
Môi khô hứng giọt lệ chìm khuất đi
Ô hay tim chẳng chuyển di
Buồn vương tay bón cây si bên đàng
Duyên se đội phận lỡ làng
Tay tìm tay níu thi đàn mộng mơ
Còn chăng chỉ một vần thơ
Cho hồn bay bổng lững lơ giữa trời
Bàn tay gõ phím tuyệt vời
Bàn tay đưa lại một thời thanh xuân
Bàn tay dìu nỗi bâng khuâng
Bàn tay san sẻ trầm luân thành sầu
Dẫu tay chẳng tựa gối đầu
Tay tìm tay nối một cầu thi ca
Vanssa Le…
Huynh lẫn muội
nhiều lần Tìm bàn tay
Rồi đắn đo…
bàn tay nào để Níu?
Bàn muốn Níu, buồn ơi…đi rất vội
Bàn cần tìm, lạc đâu giữa Mông mênh?!
Thank bạn que dinh van đã có cảm nhận hay
Niu…tìm của Thắng Fam là ước mơ muôn đời nhưng nối nhiều bàn tay là ước vọng bây giờ của dân tộc . Bài thơ hay – chúc dzui .
BÀN TAY NÀO
Bàn tay…
nào níu – bàn tay nào tìm?
Giữa…
mênh mông chỉ thấy lặng im!
Bến Tình u ẩn tìm quá khứ
Đò yêu lơ lửng níu tay tìm!?
Cám ơn Nhỏ nhiều…
Bàn tay,
đi tìm … bàn tay
Bàn tay…
ẩn tượng hình hài
Guộc gầy yêu thương níu kéo
Bàn tay,
ước vọng … Ngày Mai !
Bàn tay,
ta vẫn níu
Bàn tay,
em luôn tìm
Chôn cay đắng niềm riêng
Tay níu – tìm thiên duyên?!
.
Vậy là 2 bàn tay nầy kết hợp được rồi hén anh Thắng Fam ?
Tào lao ước…
Bàn tay,
vẫn tìm bàn tay
Mong,
chạm vào nhau để níu
Hư ảo … mơ vọng cũng nhiều
Cuối cùng … Tay mộng cô liêu !
Trời, dzẫy là “Cuối cùng … Tay mộng cô liêu !” ?
Hờ hờ…cuối cùng tay mộng cô liêu …mới đúng là bàn tay của anh Tào Lao….hé
Hic hic hic
Hic… Cũng đành vậy thôi!