Hoàng-Phong và Hoàng Ngọc Bích
XƯỚNG (Hoàng-Phong)
Áo trắng nhẹ bay trắng chiều tà
Thu phong quyến rũ khách đường xa
Tóc em quấn quít đời thiên hạ
Vai gầy vương vấn mãi người ta
Tình xưa ấp ủ hồn thu thảo
Trường cũ rêu phong dạ xót xa
Nhặt lá vàng rơi mờ nhân ảnh
Người đấy ta đây ôi…thiết tha.
HPNPP (10.10.2015)
HOẠ (Hoàng Ngọc Bích)
Người đi nhớ áo mỏng đôi tà
Rạn vỡ tình thu mộng thuở xa
Lữ khách ôm sầu theo nửa kiếp
Trăng buồn lạnh phủ suốt đời ta
Thời gian khép kín vòng dâu biển
Cõi vắng vương đầy dấu nguyệt sa
Chạm khẽ bờ môi vào quá khứ
Nghe chiều dĩ vãng vẫn chưa tha.
HBN (10.10.2015)
∞∞∞
Dzụ em lộn tên đó mờ. Hi hi…
Hêhhehe…tại để quên tên mình ở ngoài lâu quá đó mờ…
Chiến này dựa hơi nẫu được rầu…
Ai hỏi NT sẽ noái tui wen dzới Ngọc Hoàng đó nghen…
Hêhhehe…đến mai không còn Ngọc Hoàng nữa thì có bị lung lay gì không….?
Ngọc Hoàng dồm lên là thấy hà…
Hiểu…hiểu…hồi nãy thêm hai chữ thượng đế luôn cho rầu…
Hè hè.. lúc này có bạn số má hoành tráng..thiệt đã đó nghen…
Áo nhẹ đôi tà trắng thướt tha
Bao mùa thu nữa sẽ trôi qua
Tóc đả theo thời gian nhuộm mãi
Bóng hình xưa ấy vẫn chưa nhòa
Hụt hẫng bước chân sầu lữ thứ
Rêu phong cổ tích mấy lần qua
Nhặt chiếc lá vàng nghe thu khóc
Người ở phương nào có nhớ ta.
Đã biết rằng xưa…xưa rất xưa
Rêu phong đã phủ lấp đôi bờ
Muốn chạm tay vào dòng thương nhớ
Ai ngờ định mệnh đã phân ly
Ta chẳng là ta buổi ra đi
Trong cơn tĩnh lặng đẫm mê hồn
Chiếc lá buồn hiu vừa rơi xuống
Hồng trần gió hú vọng âm xưa…
Vân vê tà áo thật thiết tha
Thu đến thu đi ngày sẽ qua
Thương em cuối phố yêu tà áo
Nhớ kẻ tha phương buồn vắng nhà
Nữa hồn ngây ngất còn luyến tiếc
Một đời thương hận vẫn cưu mang
Biển vắng chiều nay êm đẹp lắm
Ta vẫn chờ em, em chờ ta…?
Mèo quào, chuột cắn có ai tha
Bữa hổm nói qua mà hổng qua !
Qua đợi, qua buồn qua hiu hắt
Em cười -qua, nước mắt nhạt nhòa
Bữa nay nhớ em, thèm cắn miếng
Để ghét, để thương cũng la đà
Thùy Dương sóng vỗ , em đâu mất ?
Cát trắng còn đây ta với ta…
Hì hì ,, hôm nay NĐD bạo wá, nhớ em, thèm cắn miếng hén , nhưng cắn nhẹ thâu nghen !
Tao Lao quơi…NĐD đã cắn là phải bạo. Bạn HP mờ…NĐD ko thít nhắp nhấp đâu. Ha ha ha…
Bạn anh HP ông nào cũng ác chiến hết hà… 😆
Gấu hôm nay nói chiện có “ẩn ý đó nha. Ha ha ha…
Hehehehehehe….đâu có ẩn ý gì đâu nà…
Để lại dấu răng ngừ ta mới nhớ…
Thùy Dương sóng cuốn em trôi mất
Ta với ta …nước mắt nhạt nhòa…
Ai chuột ,ai mèo ,ai cắn tha ?
Ai đợi ,ai chờ,ai hổng qua?
Ai buồn hiu hắt,ai hổng tới
Nước mắt ai rơi,bửa chia xa?
Thế sự đổi thay cũng nên tha
Bữa hỗm định qua mà hỗng qua !
Nhớ quá bạn hiền, qua thơ quạ
Mong quài thằng quỷ, bạn nhắc qua
Bạn qua sung quá đòi cắn miếng
Chẳng sợ oe oe mệt thấy bà
Biển vắng chiều nay, buồn ảm đạm
Gió vàng hôn nhẹ, cát tung tăng…
Mơ khách đường xa , khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
…Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà…?(HMT)
Ở đây không khói cũng chẳng sương
Tôi biết tình nhau vẫn đậm đà…
Ở chổ đó dày đặc khói sương…
Sao ngừ nói không khói chẳng sương..?
Thấy gõ gàng…nên hết thấy thương..?
Thấy ngừ ngầu bên hồ nước dễ thương…
A ha…
Ngừ ngầu đó soi mình đáy nước
Nhưng sương mù giăng phủ mang mang
Ai hay biết ngày không còn nắng
Chiều cũng tàn trên dấu cũ thênh thang
Cứ ngầu đó đừng soi đáy nước
Lỡ lộn nhào là nước uống mang mang
Ngày hết nắng hay còn chút nắng
Cũng ấm nồng ở chốn mù sương…
Uống nước mang mang làm sao ấm đặng
Cám ơn ngừ đã nhắc nhở cho tui…
Ôi, anh em nhà họ Hoàng xướng họa thật hay và thật tài tình ,,, chúc mừng chúc mừng ,,,
Chúc mừng suông dzẫy na…
Và mong anh em nhà họ Hoàng đoàn kết thật chặt chẽ để xướng họa nhiều thơ hay nữa chia sẻ cùng ACE trang nhà nghen
OK Mỹ Thắng. Sẽ cố gắng.
Thông thường chúc mừng thì phải có quà đính kèm…
Đó…đó…NT lúc nào cũng thật là tài ba…
Wan hô Nguyên Thuỳ.
Hê hê, tẹng anh em nhà họ Hoàng chai rượu Balbas-2005 và chùm chocolate nè ,,, chúc vui nghen

Cảm ơn wuynh Tào nhìu….N ôm chai rụ Balbas dzìa trước nghen…để phần wuynh HP chùm chocolate đó…. 😆
Hic hic hic,,, Hoàng Ngọc lanh tay lẹ mắt quá, tậu HP
Hâhhaha…thời buổi bi giờ phải dzậy đó…
Nhìn mớ chocolate đó có lẽ HP u sầu,,,
Nhớ chia cho người nhắc chút đỉnh nghen..?
50 – 50 nghen ngừ có công nhắc?
Cảm ơn ..chia thiệt hậu hĩnh…Đúng là Ngọc Hoàng…
Mỹ Thắng ơi! Cám ơn Tào lao đi.
Thơ của anh Hoàng Phong đã hay rồi nhưng bài thơ họa của Bích Ngọc cũng chẳng kém phần xuất sắc làm cho Meocon cảm thấy tự hào khi mình có hai người bạn quá ư tuyệt vời đó nghen!Chúc mừng hai người bạn đáng iu của Meo nhé!
Bài xướng mới là phần quan trọng, còn bài họa chỉ là dựa theo mà thôi Meo iu iu ơi…anh HP gieo vần ác chiến lắm đó, làm N chạy theo hụt hơi luôn…
Ha ha…phần anh lại cho là họa thơ mới khó. Nên dành phần xướng để khó lại cho Hoàng Ngọc. He he…
Anh cám ơn Meocon đã đọc và khen thơ của anh em họ Hoàng. Được khen HP phái lắm. We love Meocon.
Wan hô HP

Wan hô Tào Lao lun…
CHIỀU VỀ TRONG NỖI NHỚ
Ngày đó ra đi buổi xế tà
Hoàng hôn chợt nhớ bóng người xa
Bâng khuâng cuối nẽo trời quên lãng
Lặng lẽ bên đường mây thoáng qua.
Có phải thương ai hồn réo gọi
Hay là sầu nọ dạ mưa sa?
Người ơi ! một nữa đời qua mất
Đọng lại muộn màng nỗi xót xa!!!
Chia ly đã biết mấy thu tà
Khuyết nửa vầng trăng lệ khóc xa
Sợi nắng sang mùa còn luyến tiếc
Mây vàng cuối hạ đã vừa qua
Chiều trên lối dốc buồn rơi rớt
Nắng xế nghiêng nằm đón mộng sa
Đã biết thời gian không trở lại
Mà sao vẫn buốt tận sâu xa…
Bận quá hổng dám vô trang nghen ,nay vô đọc bài thơ có câu “Tình xưa ấp ủ hồn Thu Thảo ” ôi chao ơi có tên mình, nên thích nha Thanks đã thưởng thức hai bài thơ.
tên Thảo thật là Trần thị Thu Thảo đó nhưng đi xa nhớ ba má lấy nickname HT bút hiệu đó.
Hiếu thảo với cha mẹ là điều cai quý. Bút hiệu Hiếu Thảo hay lắm.
Cám ơn Thu Thảo đã thưởng thức hai bài thơ của anh em HP. Từ hồi tập làm thơ đến giờ từ Thu Thảo luôn có một ấn tượng rất nên thơ, lãng mạn với HP.
Ôi Anh em nhà họ Hoàng …..đốn tim thiên hạ hết rồi. Tuyệt vời quá .
Anh cám ơn Nhỏ đã đọc thơ của anh em nhà anh. Được Nhỏ khen HP thít lắm. Nhỏ vô họa chơi cho vui nha…
Xướng họa thật đồng lòng.
Chúc hai bạn có những bài thơ hay như thế này.
Cám ơn Tòng Phạm Văn đã khen. HP rất thích.
Lổ mủi cở nào hở Phong….hi hi đùa chút nha
Nở to bằng trái cà chua lận đó Tòng. Thiệt lun. Hi hi…
Xin họa với anh em nhà họ Hoàng…
CHIỀU THU VÀNG NỖI NHỚ…
Ngây ngất chiều buông giữa nắng tà
Thu vàng vàng cả những ngày xa
Bâng khuâng hồi tưởng chiều xưa ấy
Lặng lẽ âm thầm hai chúng ta…
Chớp mắt bao năm nơi xứ lạ
Lê thê nỗi nhớ mỗi thu xa
Chiều nay thấy lá vàng trong gió
Chợt nhớ một thời yêu thiết tha…
Thật ko hổ danh thi sĩ tài ba. Nguyên Thuỵ họa thơ ăn ý tuyệt vời.
Ngồi soi kỷ niệm giữa chiều tà
Nhặt vội trên tay sợi nắng xa
Lối nhớ vàng rơi sầu thương nhớ
Phố buồn bụi phủ mộng lòng ta
Hoàng hôn buổi ấy nay đã khép
Nguyệt tận đêm này nhỏ lệ sa
Nát cả hồn ta mùa hợp tấu
Âm đau lướt mãi chẳng buông tha.
Sorry…Hoàng Bích Ngọc quên đổi lại tên rồi… 😆
Xướng họa đều rất là hay
Cám ơn Linh Thương. HP cho Xướng Hoạ là chương trình nối vòng tay lớn tạo tinh thần đoàn kết đó.
Ha ha ha…
Ủa…wuynh HP cười cái chi chi dzẫy… 😆
Dzụ em bị lộn tên đó mờ. Hi hi…