Đinh văn Quế
Xuân ngời ánh mắt
yêu sao !
nụ cười lúng liếng
gởi vào ước mơ
kén giờ đã óng
sợi tơ
đến mùa khắc khoải
ngóng chờ được ươm
Nắng xuân
vàng ruộm mái rơm
gót trần rạo rực
thoảng hương đường làng
cỏ xanh ngơ ngẩn
hoa vàng
em mang theo cả
dịu dàng cỏ hoa
Duyên quê duyên dáng
thướt tha
tin xuân bí mật
lá đa rì rào
cho má dậy sắc
hoa đào
vẫn còn rét mướt
khát khao nụ hồng .
∞∞∞
Thân tặng anh Quế và cả nhà
Nắng xuân
vàng ruộm mái rơm
gót trần rạo rực
thoảng hương đường làng
cỏ xanh ngơ ngẩn
hoa vàng
em mang theo cả
dịu dàng cỏ hoa
Một cảnh Xuân màu sắc và nồng nàn tình Xuân…
Tha hương mà đọc xong bài thơ “Vào Xuân” của anh ĐVQ làm nhớ quê mình trong những ngày Xuân quá anh ạ !
Ui .ui bài thơ mới dễ thương làm sao í anh Quế ơi!
Bài thơ dễ thương anh ĐVQ, xin chúc vui!
Xuân ngời ánh mắt
yêu sao !
nụ cười lúng liếng
gởi vào ước mơ
Đọc thơ là nghe Xuân tới rồi ! Thật vui với bài thơ xuân với sự diễn tả bóng hình em gái đẹp dịu dàng . Cám ơn anh ĐV Quế !
Cám ơn Quế. Đọc bài thơ của anh, xuân ở hải ngoại cũng ấm áp rồi. Hihi…
Đọc bài thơ của anh Quế xong thấy một mùa Xuân xôn xao và rạo rực, chúc bà con mình năm nay hưởng một mùa Xuân thật thanh bình !
Nắng xuân
vàng ruộm mái rơm
gót trần rạo rực
thoảng hương đường làng
cỏ xanh ngơ ngẩn
hoa vàng
em mang theo cả
dịu dàng cỏ hoa
Anh ĐVQ thân mến, Nghe anh tả không khí vào Xuân sao nghe nôn nao chi lạ. Mà lại là Xuân quê nữa chứ.