Vivi
Bơ vơ nửa bóng cô đơn
Tàn đêm gối điệp, chập chờn ly tan
Hư hao mòn bước thời gian
Núi nghiêng, sông cạn, lệ hàn bể đông
Lang thang nửa vạt nắng hồng
Trải lên nhánh mộng cho nồng hương yêu
Hoa trinh nữ đón gió chiều
Lá sầu khép đợi, hiu hiu đôi bờ
Bóng sầu nửa dáng bơ phờ
Tương tư lạc kiếp, hẹn chờ Sông Tương
Yêu đương chìm đáy quê hương
Giữa dòng nước bạc, đau thương não nề
Ngẩn ngơ hứng nửa câu thề
Tạc bia vong niệm, lê thê bóng đời
Thủy chung soi bóng tình rơi
Lao xao con tạo, nợ lời chiêm bao !
∞∞∞
Cô đơn … lại gặp … cô đơn…
Cùng Vi chia xẻ nỗi niềm riêng mang .
G xin chia xẻ “Bóng cô đơn” cùng với anh Vivi một chút xíu nha…
Trời đổi mùa tình cũng trôi
Giận mình vay nợ tình đời vẫn mang
Trên lối dốc, nhặt bóng tàn
Tìm xem ngày cũ nồng nàn còn không…
Gấu ơi ,a thì thấy như vầy nè ….
Lối xưa ,xin nhặt bóng tàn …
Hương xua ngày cũ ,,nồng nàn còn đây ..
Hi hi dzui một chút với Gấu nhen ,hôm nay lễ chắc Gấu đi shoping rầu hỡ ….
“Ngẩn ngơ hứng nửa câu thề
Tạc bia vong niệm, lê thê bóng đời”
Còn buồn nào dài hơn..?Chia xẻ với anh Vi Vi về một thời thương nhớ ngẩn ngơ nhưng lại tạc thành bia sừng sững trăm năm…
Bóng cô đơn…bóng đêm, canh tàn…buồn quá. HP chia xẻ nổi buồn với hồn thơ của bạn Vivi nha.
Ngẩn ngơ hứng nửa câu thề
Tạc bia vong niệm, lê thê bóng đời
Thủy chung soi bóng tình rơi
Lao xao con tạo, nợ lời chiêm bao !
.
Xin chia sẻ nỗi cô đơn anh nhé !
Cô đơn ,khắc khoải với bài thơ buồn của Vivi , .xin đc chia xẻ với VV nhen .
Cô đon sợi tóc vấn vương ,
Ngìn trùng xa cách ,người thương đâu rồi .
Sương buồn sợi tóc đơn côi .
Chiều nao kỉ niệm ,bồi hồi nhớ nhau ..
Phải vậy hông Vivi hè .Thân ái …