Daily Archives: 04/08/2015

Bâng khuâng

Xuân Hùng
bang khuang

Con đường xưa ấy đã phôi pha
Rợp nắng chiều buông ngả bóng nhòa
Từng đón nhau về qua lối nhỏ
Mà nay như đã quá chừng xa…

Có lẽ thời gian đã xóa nhòa
Mang theo ký ức tuổi mơ hoa
Còn chăng kỷ niệm chiều thu ấy!
Lưu lại trong tim, thấm vỡ òa

Không biết bây giờ đã phải sao?
Nghe như mới đó buổi chiều nào!
Say sưa tay nắm dìu nhau bước
Thoang thoáng còn đây chút Xuyến xao!

Xin hãy quên đi chớ ủ hoài
Thả sầu rơi vãi chút nguôi ngoai
Đã trao tất cả không ngần ngại
Tiếc nuối làm chi,trăn trở hoài

Thôi nhé anh ơi giấc mộng vàng
Con đường xưa ấy đã chia ngang
Trong nhau hãy giữ miền ân ái
Dù đã tan hoang giữa nắng vàng!!


30.7.2015

 

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng