Daily Archives: 16/12/2015

Vu vơ…

Nguyên Thủy

vuvo1

Buổi chiều nay chợt nhớ vu vơ
Ngày tuổi nhỏ gặp em ngẩn ngơ
Buổi tối về giữa đêm ngủ mớ
Chưa hòa bình súng bắn vu vơ

Cuối mùa hè pháo kích vu vơ
Vô ngay nhà người bạn tuổi thơ
Đêm thị xã hỏa châu sáng chói
Sáng tinh sương di tản bơ phờ…

Rồi hòa bình đứng giữa tàn tro
Em đâu rồi mắt biếc ngây thơ
Thôi giã từ những ngày đèn sách
Thuở từng chiều ngóng áo tiểu thơ…

Rồi những ngày tin tức vu vơ
Ra ngoài kia sẽ có tàu chờ
Ta nhói buốt giữa đêm từ biệt
Một lần đi xứ nẫu lơ ngơ….

Rồi trở về chốn cũ lơ ngơ
Quê hương xưa thay đổi không ngờ
Chén rượu mới vẫn chua rượu cũ
Thêm tình người vô cảm hơn xưa..!

Có trở về mới thấy bơ vơ
Mấy mươi năm thuyền đã xa bờ
Ta ngơ ngác ở từng góc phố
Giữa dòng người ai đứng lơ ngơ..?

∞∞∞

143 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ