RƠI XUỐNG GIỌT ĐỜI

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

roi xuong giot doi

Giọt hương đêm tỏa nồng trong khứu giác
Cái lạnh cuối đêm dịu dàng man mác
Ta cố nhớ mùi hương xưa mái tóc
Của một thời lá thu vàng xơ xác

Giọt hương đời thấm dần vào máu đỏ
Buồn và vui đến giờ phân tỏ rõ
Ta vẫn biết có thời người bỏ ngõ
Ru tình câm một khắc để buồn xo

Giọt rượu cay một tình ta đã cạn
Để tháng ngày lơ đễnh trôi lang thang
Trong sương khói bóng hình người tản mạn
Nơi thiên đường- Vắng bóng một tình lang

Giọt đau xót chìm trôi vào ký ức
Ta múa may giữa cuộc tình không thực
Người hởi người…trăng lạnh đêm thao thức
Vàng xuôi chìm thiên thu nơi đáy vực

Giọt tỉ tê mưa phủ kín chân trời
Ai ướt đẫm tóc mềm thu ngóng đợi
Ta gọi tình khàn hơi tình không tới
Nên lạc loài ngồi khóc chuyện mưa rơi

Giọt thương nhớ pha sương hai mái tóc
Ai bình yên, ai một thời lăn lóc…
Ai ra đi… ai buông lời trách móc…
Chỉ con chim đơn bên trời đứng khóc!

Giọt lệ già bao năm rồi không nhỏ
Nhìn cội mai già thì thầm to nhỏ
Tiếng dế giun buồn buồn to nhỏ
Nghĩa trang sầu hương khói tỏa âu lo

Quy Nhơn 8-2014

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

20 responses to “RƠI XUỐNG GIỌT ĐỜI

  1. Giọt thương nhớ pha sương hai mái tóc
    Ai bình yên, ai một thời lăn lóc…
    Ai ra đi… ai buông lời trách móc…
    Chỉ con chim đơn bên trời đứng khóc!
    **********
    Vẫn lướt bên đời gió mùa yêu cũ
    Qua vùng dĩ vãng soi bước tìm nhau
    Từng vết sầu đau ướt mềm quá khứ
    Buông hết một lần cười vỡ hao hư

  2. Nhỏ

    Giọt lệ già bao năm rồi không nhỏ
    Nhìn cội mai già thì thầm to nhỏ
    Tiếng dế giun buồn buồn to nhỏ
    Nghĩa trang sầu hương khói tỏa âu lo
    .
    Ui thơ anh Tòng buồn quá đi thôi

  3. Tá gân

    Biến dạng thơ và câu cú thật đúng mốt Thiên Di
    Bài thơ trắc trở như cuộc đời tác giả… đúng hông!

  4. YẾN HOÀNG

    Vàng xuôi chìm nơi thiên thu đáy vực
    “Vàng” có phải là hốt trăng vàng như Hằn Mặc Tử đã viết?

  5. Thỏ con

    Ta gọi tình khàn hơi tình không tới
    Nên lạc loài ngồi khóc chuyện mưa rơi
    Lần sau nếu có mưa thì đừng có gọi làm sao mà con tình nó nghe được hè!
    Vui, TC thích 2 câu này !

  6. Tình… “trắc” trở, RƠI XUỐNG GIỌT ĐỜI vỡ.tan…
    thành sóng yêu lấp lánh cảm xúc… cô miên-thật hay!

  7. THÁI XL

    Đúng là lạ đó anh Tòng

  8. THÔNG NIỆM

    Một bài thơ gieo vần trắc rất lạ nhưng khá hay.
    Tác giả dùng từ thật khéo…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.