Mưa

Xuân Hùng

Mua
(Họa Chiều của Trần Bình)

Không thể nào quên buổi tiễn đưa,
Lối xưa dìu bước giữa trời mưa.
Cho theo năm tháng đời quên lãng
Gởi lại thời gian kiếp giỡn đùa
Bến vắng em về miền duyên cũ
Thềm khuya, anh đợi nẻo luyến xưa
Còn chăng kỷ niệm chiều mưa đổ
Giữ lại trên môi chút đọng thừa.

∞∞∞

86 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

86 responses to “Mưa

  1. Tuyệt vời. Cám ơn Xuân Hùng đã xuất bài thơ Đường thất ngôn bát cú quá hay và chuẩn. Ý thơ tình cảm nhẹ nhàng nhưng réo rắt, gợi nhớ vào tâm hồn người đọc.
    “Mưa” phổ nhạc có thể so sánh với bài Giọt Mưa Thu của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong.
    HP rất thưởng thức “Mưa”. Rất vui khi sân trường CĐNTH6875 lại có thêm một nhân tài. Rất hân hạnh làm quen với Xuân Hùng.

    • khi hôm thức thật khuya dạo vườn nhà, ngỡ là sẽ dậy muôn.Nhưng linh cảm biết Hoàng Phong ghé thăm nên dậy sớm để chào đón( Láo bà cố phải không? Dân NTH chính hiệu là vậy đó)Vui tí!
      Cám ơn Hoàng Phong đã đồng cảm chia sẻ cho XH một tình cảm hết sức ngọt ngào và thân thiện. Hân hạnh được làm quen HP trong vườn nhà.Chúc HP luôn vui và hạnh phúc

  2. Mỹ Thắng

    Kỉ niệm một chiều mưa tiễn đưa của Xuân Hùng thật đẹp và lãng mạn !

  3. Tào Lao

    Cho Tào Lao wạ dzí nghen ,,,
    Mùa mưa lần nầy
    Bầy hầy hơn mưa lần trước
    Mùa mưa lần trước
    Ướt át hơn mưa lần sau

  4. Men sầu tiếc nuối vẫn đong đưa
    Nhịp nhớ len theo giữa tiếng mưa
    Mỏi gánh tình trần khô nước mắt
    Bộn bề số phận bám theo đùa

    Người về thắp lại thềm trăng muộn
    Kẻ đứng soi tìm bậc nắng xưa
    Mấy lượt chôn sâu vòm quá khứ
    Mà sao giá tuyết vẫn còn thừa.

    • Thật là tuyệt vời Gấu ơi!.Cám ơn Gấu đã chia sẻ bài thơ.Hy vọng sẽ sẻ chia nhiều chúc an lành

      • Giờ thì họa với Gấu nè:
        Khẻ gọi nắng về lúc gió đưa
        Hồng thêm đôi má dưới trời mưa
        Đan tay nhí nhảnh reo hò giỡn
        Chân bước tung tăng huyên náo đùa.
        Phố vắng còn đây đường lối cũ
        Đèn khuya vẫn đó xóm xa xưa
        Người ơi! có nhớ chiều năm ấy!
        Xin giữ trong nhau chút thãi thừa.

        • Họa thim dzoi XH cho dzui ne.
          Anh goi mây trơi gio Thu đưa .
          Liêu xanh oăn năng ru trong mưa .
          Chieu vuơng nhe khoi chim vê tô .
          Minh trâu lang tư ngon gio đua .
          Ngo nho con đay đuong xua cu .
          Vang em hiu hat nhung ngay xua .
          Nguoi đi co nho thuong ngay ay .
          Thăm đâm cho nhau chut huong thưa ..

          • NamThu ơi! cố gắng viết đủ dấu nha, khó đọc quá!
            The gió mây trời khe khẻ đưa
            Xám đen thăm thẳm đổ cơn mưa
            Anh về ngang lối buồn vây kín
            Em đứng bên thềm sầu tủi đưa.
            Xóm vắng năm nào qua phố cũ
            Đường khuya thuở ấy đến thon xưa
            Bên nhau ngày tháng thời hoa mộng
            Xin giữ lại đây khúc âm thừa

            • Hihi XH thông cảm nha ,máy mình đt kg có dấu ,giờ lên laptop đánh có dấu nè ,,,Hihi ..

            • Gió mây vờn nhẹ ,gió đong đưa .
              Mây đen giăng phủ trời chuyển mưa..
              Nhớ mãi chiều Thu trời giăng kín ..
              Em nhặt lá vàng nhẹ tiễn đưa ,,.
              Xóm nhỏ im lìm con phố cũ ,
              Trời khuya hiu hắt mộng xa xưa ..
              Nhớ sao là nhớ tình trong mộng .
              Xin mãi trong nhau chút hương thừa …

    • Thơ hay lắm Gấu ơi. Nhưng buồn quá. HP hy vọng đây chỉ là thơ thẩn thôi nha. Hãy sống vui, khỏe, và hạnh phúc cho con cái, cho chính mình, và cho ace bạn bè thân nhé.

      • Uh…G vẫn nhớ lời anh mà…phải sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cho con…cho con…và bạn bè thân anh ha…

      • Bài thơ Gấu họa thật là hay… vẫn còn đọng lại chút buồn man mác trong tâm hồn mà có lẽ ai ai cũng thế. Hy vọng đây chỉ là thơ thẩn như HP nói. Chúc Gấu lạc quan, yêu đời và nhất là yêu bản thân mình và sống cho con cháu mình HP nhỉ?Ta cùng chúc cho Gấu nhé HP

  5. Nguyên Thủy

    NGÀY HÈ …CÚP ĐIỆN
    Xế nắng chang chang gió chẳng đưa
    Chờ wài hổng thấy một cơn mưa..!
    Trưa hầm oi ả người rin rít
    Tối nóng rang rang nhỏ vẫn đùa
    Cúp điện đêm quay về cổ tích
    Ánh trăng khuya hắt bóng ngàn xưa
    Ngày hè điện cúp như tra tấn
    Dẫu có kêu ca…cũng đổ thừa..!

    • Ở bển cũng cúp điện hả Nguyên Thuỷ…hay là NT nói dùm cho…Nhỏ dzẫy ta…

    • Ngày hè cúp điện như tra tấn
      Dẫu có kêu ca…cũng đổ thừa. Đúng rồi! đổ thừa là thượng sách. Cám ơn Nguyên Thủy.

    • Nguyên Thủy ui!
      CÚP ĐIỆN…NGÀY HÈ
      Không một chút gió khẻ động đưa
      Nắng chang chang nóng, trời không mưa
      Trưa nồng cháy bỏng người tưng tức
      Chiều rát phồng da trẻ cứ đùa.
      Điện cúp mịt mùng mờ ảo ảo
      Nguyệt lồng sang sáng nẻo xa xưa
      Không điện ngày hè hơn tù cấm
      Hò hét kêu la cũng chỉ thừa.

      • Nguyên Thủy

        Xuân Hùng ui…
        ĐIỆN CÚP ĐÊM NÀY..
        Cúp rầu .lại sáng ..điện đong đưa
        Hừng hực nguyên đêm ước trận mưa
        Gác nhỏ lênh khênh nằm đón gió
        Giường to tơ tưởng chiện vui đùa
        Bình thường điện cúp tuần hai bữa
        Đột xuất tăng ngày cúp như xưa..!
        Nhà nước có thương đừng cúp nữa
        Nhà em nhân khẩu đã dư thừa..!

        • Nguyên Thùy nè!
          ĐÊM NÀY ĐIỆN CÚP..
          Mỗi lần cúp điện phải đu đưa.
          Nóng quá làm sao chẳng thích mưa
          Chăn chiếu làu nhàu vì bão gió
          Mền màn xếp rẹp bởi thi đua…
          Đêm nào không điện là ray rức
          Buổi nọ bật đèn kể chuyện xưa
          Ro rạy thâu đêm chờ sáng lại
          Thâu thì cứ vậy chẳng chi thừa

          • Nguyên Thủy

            CÚP ĐIỆN…NHƯNG DZUI…
            À ha…Cúp điện nẫu đu đưa…
            Nóng qúa nên thèm những giọt mưa..?
            Chăn chiếu nhăn nhàu như bão rớt…
            Mền mùng quấy quá cứ dồn đùa
            Đêm nào cúp điện đen như mực
            Tối đó chong đèn miết chiện xưa…
            Mất điện nhưng hai mình dzui quá
            Cho nên cúp nữa cũng hổng thừa

          • Hehe Dzui qua .NT cung tham gia chut cho thêm dzui ne .
            Cup điên nho troi gio
            đong đưa .
            Nong qua may đen keo tran mưa .
            Ca nha dzui dze thêm nông âm .
            Ma nho cung dzui muôn thi đua .
            Lâu lâu co môt ngay cup điên .
            Ca nha hanh phuc kê chuyên xưa .
            Suot đêm to nho chơ troi sang .
            Nghe bao nhiêu chuyện vân không thưa ..!!!!

            • NamThu nè;
              Điện cúp nhờ trời có gió đưa
              Cũng cần trở gió để có mưa
              Tiết trời mát mẻ tha hồ giỡn
              Không khí trong xanh thỏa nhảy đùa.
              Người lớn thầm thì nghe chuyện kể
              Trẻ con ơi ới xữa ngày xưa
              Mong mau có điện cho quạt chạy
              Nóng quá trời ơi! phải đổ thừa!!!

  6. Nhỏ

    Bến vắng em về miền duyên cũ
    Thềm khuya, anh đợi nẽo luyến xưa
    Còn chăng kỷ niệm chiều mưa đổ
    Giữ lại trên môi chút đọng thừa.
    Hèn chi có người woa xong rùi…hic đó chị XH ơi

    • Nhỏ cũng cảm nhận thật sâu sắc thơ Đường. vào trang thấy bạn bè họa nhanh và hay quá XH thấy vui ghê.Hy vọng sân trường thơ Xướng- họa sẽ đậm sắc màu chia sẻ cùng nhau , trao nhau, cho nhau yêu thương Nhỏ nhỉ. Vui nhen Nhỏ yêu!

  7. Phân ly nhơ´ lăm buôi tien đưa.
    Cung che chung ao gio thu mưa .
    Bun non vây lâm ta ao trăng .
    Nhơ ngay xua ay mai vui đua .
    Sông xưa bên văng con đo cu .
    Thuyen neo mai đoi bong nguoi xưa .
    Gio đay hai nga chieu ly biet .
    Biet ai con nho chut duyen thưa ..

  8. Gió…
    Thôi đừng nhớ mãi thuở mây đưa
    Lối cũ ru mùa gió thả mưa
    Nay đã rêu phong tình vắng lặng
    Còn đâu dấu ái mộng mơ đùa…

    Thuyền thơ vẫn đó thương chiều vắng
    Người cũ bây giờ nhớ bến xưa
    Hụt hẫng ngày đi xa bóng đợi
    Môi suông lặng lẽ nợ duyên thừa…
    …(Hic)

    • Bước lại ngày qua gió quyện đưa
      Tình thơ thuở ấy một chiều mưa
      Thời gian chắc đã trôi dòng nhớ
      Chuyện thế còn chăng những chốn đùa
      Phong kín hồn đan nhàu mộng cũ
      Thênh thang bóng cuộn nát mơ xưa
      Tàn tro rơi xuống thềm rêu úa
      Gió động hoàng hôn vọng tiếng thừa

    • Hay quá Trần Bình.ơi! Để đáp lễ (còm) hết cho các bạn XH sẽ cố gắng họa cùng các bạn cho vui . Thân ái!

    • Họa với Trần Bình nè( do còm nhảy lung tung nên phải gọi tên nhau…)
      Trăng lồng khe cửa gió lay đưa
      Em đến thăm anh thoáng chút mưa
      Lối cũ anh chờ miền lặng lẽ
      Thềm xưa em đến chốn mơ đùa
      Sông ơi! có lẽ thuyền xa bãi
      Đò hỡi ! còn đâu đỗ bến xưa
      Man mác buồn thương sầu vạn cổ
      Cho nhau ân ái chút hương thừa

  9. Hoan hô chị Xuân Hùng…không dè chị em mình cùng thích thơ Đường…hẹn ngày mai chị em mình gặp lại nhau nha…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.