Em về cuối phố

Thùy Dương

em ve cuoi pho

Em về cuối phố
Vàng thu lá bay
Xôn xao ngọn gió
Đùa sợi tóc mây

Em về cuối phố
Những ngày lập đông
Sao lòng thương nhớ
Mắt anh lạ lùng

Em về cuối phố
Mai nhuộm nắng vàng
Đào khoe môi thắm
Hình như xuân sang

Em về cuối phố
Mây buồn mênh mang
Trời buông nắng hạ
Áo em ửng vàng

Em về cuối phố
Tháng ngày qua mau
Nào biết chờ nhau
Ngày tàn ,Đêm tận

Em về cuối phố
Đời như chiêm bao
tình đả bay cao
Lệ nào thương nhớ

Em về cuối phố
trả hết cho anh
Buồn vui loanh quanh
Chút tình thơ dại

Em về cuối phố
Một mình bước mau
Chẳng còn chờ nhau
Vẫy tay trông lại

Em về cuối phố
Mưa giăng đầy trời
Anh là giông tố
Tình ơi,tình ơi…!

∞∞∞

123 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

123 responses to “Em về cuối phố

  1. Meocon

    Wúy chu choa ui hổm rày anh-tơ-nét ” nàm nũng” hổng dzô trang được nên hôm nay đành com muộn cho TD bằng đt nè! Đững hóc nghen TD ướt trang bác Tào vính đoá! Hic
    Bài thơ sao mờ dễ thương dzữ dzậy hè? Nói nhỏ nghe nè:
    Ai bỉu dzìa chi cuối phố
    Để anh thành giông tố tình iu?hic
    Dzẫy lần sau đẩu dzìa đầu phố đi nhen TD chắc anh sẽ là ngừ tình lý tưởng đoá!Hì hì…Dzui

    :

  2. Xin gửi đúng một chữ: HAY !

  3. liên dương

    Haha…nơi hội tụ những tâm hồn lãng mạn cộng với một chút khôi hài dí dỏm…..chưa hết cảm xúc dạt dào thì đã lăn ra cười đến no bụng quên hổng com lun….
    Cảm ơn các bạn nhìu nha…
    Bữa nay Tào Lao cũng làm thơ hén….

  4. Cà Kê Dê Ngỗng

    Em về cuối phố
    Trời buồn mưa ngâu
    Em vội bước mau
    Mình anh ở lại …

  5. que đinh văn

    Anh về cuối phố
    Em đã ra đi
    …lòng anh ốt dột
    Buồn ơi chào mi
    Chúc dzui .

  6. Tào Lao

    Thơ kỳ nầy chỉ giận hờn anh vu vơ và dễ thương thui chớ hổng phải giận anh như kỳ trước vì gọi đt không chịu bắt máy,,, hy vọng kỳ nầy hổng bị TD chặt chặt chặt ,,, he he

  7. Mỹ Thắng

    Em về cuối phố
    trả hết cho anh
    Buồn vui loanh quanh
    Chút tình thơ dại
    … TD lại giận anh nữa rồi hén, giận chút tình thơ dại dễ thương !

  8. thế là…
    về thật sao em
    bỏ anh đứng lại bên thềm…
    trồng cây
    nắng chan bụi ướp mưa cay
    đêm qua mới nở
    một vài nụ si
    lệ thương em vội mà chi
    “nó” là giông tố anh thì mây thu
    (mây này không phải mây mù…)

    • Thùy Dương

      Em về….
      Buông nón em ra
      Nắng khô ,tóc rối
      Mẹ cha lại rầy
      Trồng cây
      Anh thật …mát tay
      Trồng chi cái giống
      Cây này kỳ ghê..
      Chắn ngang trên lối
      Em về….
      Lệ thương lệ nhớ
      Não nề mưa thu
      Vầng trăng chưa xế đả lu….
      (Trăng nầy không phải trăng thu…)

      • ….
        Anh xin vớt lại cho dù âm u
        Xót trăng chưa xế đã lu
        Anh xin tô lại cho dù đã xa
        Rằng xưa…ừ trăng đã xưa…

        • Thùy Dương

          Trăng nào là trăng của ngày xưa?
          Tình nào gọi là tình cuối mùa ?
          Em và anh không duyên ,chẳng nợ
          Có tô ,có vẽ củng bằng thừa….

          • Trăng ngày xưa…vầng trăng mười sáu
            Không nhớ gì ngày đó sao em?
            Buổi duyên nợ vẫn còn in dấu
            Sao đành lòng nỡ lãng quên nhau…

            • Thùy Dương

              Bảo quên..,quên có đặng đâu?
              Họa chăng cứ nhớ…để sầu mình ên
              Trăng dù không sáng bằng đèn
              Nhưng khi cúp điện thì đèn …thua trăng…
              He he he….

              • Biết (nhà) em cúp điện rất hăng (nhiều)
                Nên trăng anh đứng bên đàng trộm coi
                Thấy rằng em cứ loi nhoi
                Kiếm cái thùng quẹt xăm xoi châm đèn…

                • Thùy Dương

                  Àh… ra bữa nhà em cúp điện
                  Em lơ mơ tìm quẹt hổng ra
                  Còn anh lấp ló xa xa…
                  Bây giờ mới rõ…úi chà chà…giận ghê…!

      • Nguyên Thủy

        Em về….
        Buông nón em ra
        Nắng khô ,tóc rối
        Mẹ cha lại rầy
        Bị wuýnh
        20 roi mây…
        Lằn ngang lằn dọc mấy ngày còn rêm..!
        Anh mà còn đứng trước thềm…
        Chắc là em sẽ bị thêm trận đòn…

        • Thùy Dương

          …Anh ơi em đả …lì đòn
          Vì mấy anh cứ tới dòm nhà em
          Nhà em có bụi mây mềm
          Có con chó mực ,cộng thêm chổi chà
          Anh đừng héo lánh đến nhà
          Bố em mà thấy chắc là …anh tiêu…

  9. ngày tàn
    đêm tận sao em
    nơi nào cuối phố em thèm
    chiêm bao?
    mắt anh
    khuyến mãi tiếng chào
    sao đành lơ đẹp…
    đành sao…sao đành…

  10. Bài thơ dễ thương quá Thùy Dương ơi! Nhưng sao buồn thế hả em gái?
    Em về cuối phố
    Mưa giăng đầy trời
    Anh là bão tố
    Tình ơi, tình ơi!
    chúc vui vẻ, an lành.

  11. TT Hiếu Thảo

    comment một hơi đi mất dễ giân ghê ,Mấy hôm nay bận không vô, Bài thơ này không những dễ thương mà hay nữa, có chút gì bay bướm mà chân thành ,có nét giai điệu nhạc nữa,..Thơ ý tứ trẻ ,tự nhiên chứ không cố làm trẻ, làm già vẫn già he he, giả không hay sợ nhất là thơ hề nhà ta không có hĩ…
    Chúc vui

    • Thùy Dương

      Hiếu Thảo ơi !
      Thùy Dương chỉ ước một điều là ..mình dù phải theo năm tháng già đi,nhưng thơ thì xin cứ trẻ hoài
      Vậy có phải là tham không Hiếu Thảo hì hì hì…

  12. Nhỏ

    TD ơi, cuối phố là ….TU đó mà, biết hôm nớ về Thị trấn có hoa vàng để gọi…Tình ơi….tình ơi phải ko ? Hôm đó mưa cũng giăng đầy trời , nhưng cơn giông chưa kịp tới.

    • Thùy Dương

      .Em về chân vội vã
      Chiều mưa giông đầy trời
      Lòng em như con nắng
      Trong mắt ai xa xôi
      Hoa vàng rơi nụ nhỏ
      Nghe lạnh rớt trên vai
      Qua mấy đồi sương phủ
      Mắt ai vương vấn hoài
      Tặng Tân Uyên và chị Nhỏ Kỷ niệm ngày về thăm, thương lắm những cô giáo của ngày xưa..Bây giờ chỉ còn chị Nhỏ thôi…
      Thương lắm Nhỏ ơi…!

  13. Wow…Chân thành chúc mừng Thuỳ Dương. Em Về Cuối Phố vừa xuất hiện đã được song kiệt thi sĩ anh tài của trang CĐNTH cảm tác bài ngũ ngôn của Nguyên Thuỳ tài hoa và bài tứ tuyệt của Tòng Phạm Văn đào hoa.

    • Thùy Dương

      Thùy Dương cám ơn anh Hoàng Phong đả chúc mừng, và củng đang chờ đọc bài cảm tác của anh Hoàng Phong tặng nè…

      • Cảm tác…

        Em về cuối phố
        Nhặt lá vàng rơi
        Thả hồn theo gió
        Tình em lên ngôi…

        Em về cuối phố
        Thu vàng vấn vương
        Gót hồng bở ngỡ
        Gió vờn mắt môi…

        Em về cuối phố
        Gió vào mộng mơ
        Nụ hồng hé mở
        Ôi…mê tình ơi…

        • Thùy Dương

          Em về cuối phố thu tàn
          Anh buồn nhặt chiếc lá vàng vấn vương
          Nụ hồng hé nở trong sương
          Gió ơi xin gởi yêu thương nồng nàn
          Còn đây một sớm thu vàng….
          Thùy Dương Rất thích bài cảm tác của anh Hoàng phong., rất dễ thương anh ạ

          • HP rất vui. Cám ơn Thuỳ Dương. Anh cũng thích thơ TD lắm.
            Còn đây một sớm thu vàng…
            Rừng thơ hiu quạnh muôn ngàn vấn vương
            Đỉnh phong che bóng tình nương
            Trăng thanh gió mát thiên đường thế gian…

  14. Minh Nghuyệt

    Em về chật ních
    nôn nao
    Mớ ghim trong dạ
    mớ lao xao lòng
    Trút vào những nụ môi hôn
    Khơi Anh sống dậy
    bồn chồn
    ngỡ tan

    • Thùy Dương

      Bạn Minh Nghuyệt ơi !
      Muốn xin người bên ấy
      Cho gởi một chút buồn
      Chiều nay mây trắng buông
      Sợi khói buồn rất lạ
      Một mớ ghim trong dạ
      Một mớ lao xao lòng
      Biết làm sao mà đựng
      Khi buồn đầy hư không ???

  15. Chà Thùy Dương hạnh phúc quá nhỉ khi có tới hai bài cảm tác kia kìa

    • Thùy Dương

      Thùy Dương thân chào chị Thanh Nhung .Rất vui khi được làm quen với chị. TD cảm thấy rất hạnh phúc khi được ace và bạn bè đồng cảm chị ạ.
      Cám ơn chị đả cùng chia sẻ .với TD.Thân chúc chị vui -khỏe

  16. Nguyên Thủy

    Tặng Thùy Dương….

    Dáng em mờ cuối phố
    Ngày cuối thu lá bay
    Có nhớ chiều se gió
    Lùa mát vạt tóc mây

    Em đi về cuối phố
    Cõi lòng anh lập đông
    Ngụt ngùi niềm thương nhớ
    Những ngày xưa lạ lùng…

    Em hờn về cuối phố
    Hoa cúc giận nắng vàng
    Tim héo chờ môi thắm
    Bao giờ mùa xuân sang…?

    • Chạy nhanh nhanh cùng Nguyên Thủy để tặng Thùy Dương nè.Hi hi hi
      ..
      Dáng em mờ cuối phố ( NT)
      Anh đứng ngắm mưa bay
      Có nhớ chiều se gió (NT)
      Anh và em ngắm mây…

      Em đi về cuối phố (NT)
      Tê tái buốt đêm đông
      Ngọt bùi niềm thương nhớ (NT)
      Một thoáng chút lạnh lùng…

      Em hờn về cuối phố (NT)
      Anh bơ vơ vô vàn
      Tim héo chờ môi thắm (NT)
      Lặng lẽ đợi Xuân sang…

      • Thùy Dương

        Chị Xuân Hùng chạy nhanh
        Nhặt bao ý trong lành
        Tặng em bài thơ nhỏ
        Nơi cuối phố em chờ
        Đọc bài thơ chị đó….!!!
        He he he..bài thơ tặng chị Xuân Hùng thay lời cám ơn của TD đó

    • Thùy Dương

      Nguyên Thủy ơi !Thùy Dương tìm mãi mà không thấy mùa hạ trong bài thơ NT dziết tặng,nên ngẩn ngơ tự hỏi
      Ô hay mây trắng đâu rồi
      Cho hoa phượng thắp nắng mời hạ sang
      Hôm nay trời rộng thênh thang
      Có người dấu vạt nắng vàng trong tim…
      Có phải NT dấu mùa hạ cho riêng mình chăng?

  17. Ta về đầu ngõ
    Ngõ cũ buồn xo
    Áo em mờ tỏ
    Sương khói thẹn thò

    Em trả cho anh
    Chút tình mong manh
    Thôi thì đã đành
    Em mái tóc xanh

    Dang tay đón nhận
    Lòng mình bâng khuân
    Mưa thu lận đận
    Ướt tình phù vân

    • HOÀNG TÙNG

      Cứ dang tay đón nhận nên tâm tư dẩy đầy, phải không Thiên Di?

      • Thùy Dương

        …Cứ dang tay đón nhận
        Nên tâm tư dẫy đầy
        Tình và thơ là đây
        Hỏi củng là lời đáp…
        Phải vậy không Hoàng Tùng và anh thiên Di ?

    • Thùy Dương

      Thôi thì em trả lại anh
      Chút tình sương khói mong manh xa vời
      Vèo bay chiếc lá đơn côi
      Mưa thu lả tả giọt vơi ,giọt đầy….
      Đưa tay hứng giọt mưa bay
      Thả tung kỷ niệm một ngày tàn thu…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.