Núi bạc xuân tang

ViVi

nuibacxtang

Chiều buồn mây trắng cài tang
Treo đồi núi bạc, tuyết tàn xuân sang
Em ru giấc ngủ mộng vàng
Cho hoa yêu nở ngập tràn quê hương

Lòng anh ngẫm nhớ vấn vương
Vành tang thuở ấy đoạn trường chia ly
Tiễn đưa lệ đẫm bờ mi
Tơ duyên khâm liệm khắc ghi bia sầu

Xuân lìa xứ, tang trắng đầu
Hoài hương đá tạc bể dâu đổi dời
Nhớ nhau hãy vuốt lệ đời
Tưới lên nhánh mộng, xóa trời bi ai

Buồn trông núi chít tang cài
Dòng sông ly biệt hình hài thương đau
Em ơi ! Gạt lệ chờ nhau
Bên bờ Non Nước nát nhàu xuân tang !

Norway 15.3.2015

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

24 responses to “Núi bạc xuân tang

  1. Anh VI VI thân .
    Bài thơ anh mang nỗi buồn man mác , một màu tang trắng trên từng cảnh vật trong bài thơ của anh .Mây ,đồi núi ,Mũa Xuân ,dòng sông ly biệt ,tất cả mang một màu trắng khăn tang ..não lòng ..
    Thôi thì mây trắng ngang đầu ..
    Mùa Xuân khoe sắc rực màu yêu thương ..
    Đừng đem tang trắng đoạn trường ..
    Nhớ em dệt mộng ,yêu thương trùng phùng ..
    Một chút chia sẻ yêu thương đến với anh ..Chúc anh đừng buồn hiu hắt như bài thơ này nhen . ,Vui và vui cho ngày mai luôn đẹp và tươi sắng anh nhé ..Thân ái ..

  2. Nguyên Thủy

    “Buồn trông núi chít tang cài
    Dòng sông ly biệt hình hài thương đau
    Em ơi ! Gạt lệ chờ nhau
    Bên bờ Non Nước nát nhàu xuân tang !”
    Chia xẻ với anh ViVi099…
    Mong mùa Xuân ấm áp và sum họp sẽ đến…Chúc anh vui, khỏe.

  3. Meocon

    Ngừ gì mần thơ buồn ơi là buồn dzậy ta?

  4. Bậm Trợn

    Bài thơ thật buồn và não nề quá, sao dúng như tổ quốc đang quấn khăn tang vậy anh ViVi ?

  5. Minh Nguyệt

    Những câu thơ đầy nỗi niềm. Chúc người thơ tròn giấc mộng.

  6. thùy dương

    chiều buồn mây trắng cài tang
    treo đồi núi bạc,tuyết tàn ,xuân sang…
    chao ơi một hình ảnh buồn và tuyệt đẹp

  7. Nhỏ

    Buồn trông núi chít tang cài
    Dòng sông ly biệt hình hài thương đau
    Em ơi ! Gạt lệ chờ nhau
    Bên bờ Non Nước nát nhàu xuân tang !
    Tất cả các dòng sông đều được nhắc đến trong biệt ly. . Gạt lệ chờ nhau trong bài thơ là chờ tới bao giờ hả anh ViVi ?

  8. Trần Mỹ Thắng

    Buồn trông núi chít tang cài
    Dòng sông ly biệt hình hài thương đau
    Em ơi ! Gạt lệ chờ nhau
    Bên bờ Non Nước nát nhàu xuân tang !
    .
    Ôi, một mỗi buồn & chờ đợi ngút ngàn hã anh ViVi…

  9. Đường về nơi ấy mịt mùng
    Men cay, khói đắng nghìn trùng cách ngăn
    Gởi lòng theo bóng nguyệt tàn
    Rượu tình chưa rót đã tràn giọt cay!

    • vivi099

      Gởi lòng theo bóng nguyệt tàn
      Rượu tình chưa rót đã tràn giọt cay!

      Thì là cứ rót cho say
      Rót qua rót lại từ nay rót quài
      hihihi
      chúc Gấu
      phẻ mạnh

  10. Trắng tang tuyết phủ giang đầu
    Câu thơ em viết anh dàu dàu đau
    Hồn thiêng về vuốt tóc nhau
    Em ơi thôi cũng nhói đau đĩnh sầu

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.