ViVi
Trống quân mịt, reo trời biên ải
Vợ trông chồng, con dại trên tay
Lao xao mây bạc cau mày
Cúi hôn phận liễu hứng dày mưa tang
Cánh hoa lạnh úa tàn nắng đợi
Mái tóc huyền từng sợi ủ sương
Tháng năm tơ rối đoạn trường
Vợ chồng núi chắn, trăm đường mây che
Sông núi biếc triền miên khói lửa
Cảnh biệt ly lệ máu nhà tan
Hoàng hôn bóng lẻ ngóng chàng
Bên đồi hiu quạnh, dặm ngàn lệ đong
Môi má phấn, đèn chong hiu hắt
Dáng mỏi mòn sâu mắt đêm thâu
Ngăn sông cắt nửa nhịp cầu
Ngàn năm hóa đá gạt sầu vọng phu !
∞∞∞
Trường ca Hòn Vọng Phu . .môt bài trường ca bất hũ với biết bao thế hệ ,khi hát lên nghe rạo rực và đầy thương cảm ,mãi mãi trường tồn theo thời gian ,một trường ca tuyệt vời ..
Trăm năm bia đá mỏi mòn ..
Bồng con đứng đợi ,Chàng về hay chưa ..?/
Xin thật tình cảm ơn quí bạn chia sẻ…
Chúc tất cả vui khỏe
Vivi
Thân tặng anh ViVi và cả nhà những bài hát tuyệt vời này…
người vọng phu trong lúc gió mưa
bế con đả hoài công để ngóng chờ,…
Bài thơ gợi cho TD nhớ đến trường ca hòn vọng phu đả đi vào tâm thức của bao thế hệ. cám ơn anh ViVi.Chúc anh luôn vui khỏe ạ
TD thuộc bài, thầy cho 20 điểm .
anh Tào Lao ơi, TD tặng anh một like,anh tự lấy đi nheeeeeeeeennnnnn
Hu hu ,, tẹng kiểu gì mà thấy thảm quá dzị ta , dúng như thảy cái bịch, rùi bỉu nẫu tự động đi lấy á ?

hihi thông cổm đi anh ơi,bởi vì TD không biết lấy cái like bằng cách nào cả
cám ơn anh TL
Bài thơ này thật tuyệt vời đó anh Vi Vi…
Hình ảnh hòn vọng phu đời nay sao mà giống “Vọng Quốc” quá anh ViVi hén ?
Sông núi biếc triền miên khói lửa
Cảnh biệt ly lệ máu nhà tan
Hoàng hôn bóng lẻ ngóng chàng
Bên đồi hiu quạnh, dặm ngàn lệ đong
Cảnh biệt ly tê tái hồn người .Người ra đi ngàn dặm , kẻ ở nhà bóng lẽ hoàng hôn.. Thấm thía lòng người quá anh ViVi.
Vọng phu đá bao năm sương phủ
Tuyết ưu hờn ấp ủ tang thương
Sắt se năm tháng mỏi mòn
Ngược dòng quá khứ nhóm hồng tích xưa
Con phố cũ trăm lần thay áo
Đường rêu phong con tạo vần xoay
Mời nhau câu chuyện xưa nay
Thả hồn mây gió bên ngày nắng xưa…