Mưa qua phố ! XƯỚNG-HOẠ

Đây là một bài thơ Đường luật của một người bạn thân từ thuở còn rất nhỏ, mà vô tình gặp lại trong dòng chảy cuộc đời sau bao nhiêu năm tưởng chừng như đã quên mất! Người bạn này cũng từng góp mặt với trang nhà vào mùa thu của một năm nào đó… Bài thơ “Mưa qua phố” đã làm cho lòng ta chùng lại giữa những bộn bề trong đời thực. Nỗi xao xuyến kéo ta về những ký ức của một thời mộng ước xa xưa… Gấu đã xin họa lại và gởi lên đây như một lời cùng cảm nhận, chia xẻ.

Mua-TN

XƯỚNG

Mưa qua phố
Lộng áo trôi chiều thả gió đưa
Mây về lược tóc rối hao mùa
Mưa rơi đẫm phố dầm tình tự
Chân bước mềm vai ướt mộng đùa
Lối nhớ lò dò đời hẹn ước
Đường mơ hun hút bóng xa xưa
Cây buồn đứng rũ buông tê tái
Lề vắng chơi vơi rớt giọt thừa…
@Thế Nhân

HOẠ

Buông hờn đáy mắt tiếc ngày đưa
Một cõi thinh không lặng khép mùa
Bước nhỏ về ngang dòng tưởng nhớ
Tay buồn lướt giữa giấc mơ đùa
Tìm đâu ở cõi đời mê mải
Gặp lại hồn trăng tận kiếp xưa
Khóc cuộc rong chơi người quá khứ
Mòn lòng vớt lại những âm thừa.

Gấu

∞∞∞

45 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thế Nhân, Thơ

45 responses to “Mưa qua phố ! XƯỚNG-HOẠ

  1. Đa biêt xa roi thoi tien đua .
    Mua roi nang hat gio sang mua .
    E ap chung minh chung chiec ao .
    Nho thuo tho ngay mai cot đua .
    Nguoi đi neo khuat xa ngan dam .
    Kẻ ở phuơng nay nhơ´ lô´i xua .
    Xin giu trong nhau mau Thu ua ..
    Trông văng năm canh giac mông thưa ..

    chiec ao .
    Nho thuo tho ngay mai cot đua

  2. Meocon

    Nghe trang minh có bài xướng quạ vội vào trang …chui qua hổng biết bao nhiêu rào …bao nhiêu trổ …bao nhiêu ngõ ngách giờ mí dzô được nè! Trời đúng là người xướng đã hay mờ ngừ quạ cũng chẳng thua kém đó nha! Lâu lắm trang mình mới có bài thơ đường luật tuyệt vời để cho các bạn Gấu mình họa rất hay và cái anh chàng Nguyên Thủy Nguyễn Thu cũng múa bút tuyệt chiêu đó nghen! Chúc mừng Gấu nhà ta và các bạn í! Vui!

  3. Ui Nho luc nay tien bo ghe Lam tho xuong hoa voi chi Gau that hay qua chung .Xin chuc mung Nho nha ..Hihi ..!!

  4. Nhỏ

    Tặng The Nhan Và Gấu nè…..
    Ướt áo sương sầu ngọn gió đưa
    Khép mi tay gỡ tóc bao mùa
    Ngõ vắng xóm buồn mưa tình tự
    Đường đông phố rộn nắng vui đùa
    Lối nhớ hỏi người ai hẹn ước
    Nẽo yêu tự vấn mộng xa xưa
    Liểu rũ lá buồn ơi tê tái…
    Ngưòi nét băn khoăn vớt hạt thừa

    Dổi hờn chi nữa chuyện ngày xưa
    Thôi gửi chân không hạt cuối mùa
    Kỷ niệm đọng đầy hao giấc nhớ
    Ký ức chơi vơi dấu cợt đùa
    Sương đời thả nhịp chân mê mãi
    Gió ái lượn lờ vũng nhớ xưa
    Lệ xót xa tình đau quá khứ
    Ráng vớt yêu thương dẫu biết thừa

  5. Nguyên Thủy

    Lâu lâu mới có dịp đọc thơ Đường…Thiệt đã

  6. Nguyên Thủy

    Tặng @ThếNhân và Gấu…
    KÝ ỨC…
    Thấm thoát bao năm buổi tiễn đưa
    Xuân đi xuân lại đã bao mùa
    Phương xa đau đáu trong niềm nhớ
    Chốn cũ thơ ngây thuở nghịch đùa
    Đón gió se se giờ chốn tạm
    Nhớ đêm mờ mịt bến sông xưa
    Quê hương ghi khắc trong tiềm thức
    Nhắc lại bao nhiêu cũng thấy thừa

    • Cám ơn bài họa rất tuyệt của Nguyên Thuỷ nha…

      • Thoi gian xa cach buoi tien đua .
        Phuong roi he đen đa bao mua .
        Tham tham phuong buon bao sau nho.
        Truơng cu ngay xua thuo vui đua..
        Van biet the nhan la coi tam .
        Mit mo trong ngong bong nguoi xua ..
        Gio đay xa cach nguoi hai loi .
        Mot thoang bâng khuâng may cho vua ..

    • Phôi pha một thoáng đã xa đưa
      Biền biệt Người trông tiếc nhớ mùa
      Tình cũ xuân mơ chờ chốn đó
      Xuân xanh ngày mộng vớt trăng đùa

      Quê hương lạc dấu đời viễn xứ
      Non nước ly tan phận nẻo xưa
      Một chuyến thôi thì về cổ độ
      Thả chút tâm tư níu mộng thừa…

      Rủ rê Nguyên Thủy…(cười)

    • Vờn quanh khối nhớ vẫn đong đưa
      Ngọn gió đông sang đã chẳng có mùa
      Phố vẫn âm thầm nghe dâu biển
      Đường mòn tiếc nhớ tháng năm đùa
      Ngày qua mộng tưởng đâu người cũ
      Suốt cõi buồn tênh vọng tiếng xưa
      Có biết chăng ai nơi quê nhỏ
      Ngồi xâu lá đợi tiếng đêm thừa.

  7. Vớt lại làm chi thuở đón đưa…(cười)
    Lối mòn thăm thẳm tiễn quên mùa
    Thời gian thấp thoáng dòng phiêu lãng
    Kỷ niệm nhạt nhòa bóng thả đùa

    Dấu ái mê man hờn ngày tháng
    Tình thơ chất chứa mộng xa xưa
    Nay còn đâu đó chiều lá cỏ
    Lất phất mưa rơi đọng chút thừa…

    Ngọc (Gấu) họa thơ Đường giỏi rồi hen!! (bài này hơi khó)
    (Cho phép @thenhan: Gởi lời thăm Admin và các bạn trang nhà cdnth68-75 nhen!!)

  8. Tào Lao

    Bài “XƯỚNG Mưa qua phố” của @Thế Nhân cũng buồn qúa !

  9. Mỹ Thắng

    Buông hờn đáy mắt tiếc ngày đưa
    Một cõi thinh không lặng khép mùa
    Bước nhỏ về ngang dòng tưởng nhớ
    Tay buồn lướt giữa giấc mơ đùa ,,,
    … hờn ai vậy Gấu ? đang hờn mà vừa đi vừa liếc dễ bị vấy té wá hà .

  10. Thùy Dương

    Lòng chợt bâng khuâng khi đọc đi ,đọc lại hai bài thơ như nhửng lời tự tình của người đang yêu và đang cô đơn trong cơn mưa qua phố ,..Mưa qua phố rồi củng tạnh ..nhưng buồn có vơi không? vơi không?
    Thơ dể thương ,nhưng nghe buồn man mác, chị Gấu ơi….

    • Chị G cám ơn Thuỳ Dương thấy thơ dễ thương mà còn buồn nữa nha…

      • Mấy hôm nay máy có sự cố không vào mạng được. Buồn quá. Sáng nay, hú vía mở máy lọt được vào nhà, eo ui mừng quá trời, vui lắm là bắt gặp ngay Gấu với xướng- họa thơ Đường Luật. XH thấy rôn ràng những bài họa rất chuẩn niêm- luật – đối trong thơ Đường.mà cũng rất là hay!…Vậy mà lâu nay anh chị em bạn mình im re XH tưởng các bạn không thích thể thơ này. Té ra …Tuyêt! Tuyệt! XH cũng họa nhanh với Gấu và Thế Nhân nè”
        THU MƯA!
        Nhớ mùa thu ấy buồi chiều đưa
        Thấm thoát trôi qua đã mấy mùa.
        Đạp lá vàng khô Nai ngơ ngác
        Non xanh cỏ đậu Bướm vui đùa.
        Người đi một cõi đời xa mãi!
        Kẻ ở ngàn đời hướng vọng xưa
        Còn nữa vầng trăng vào quá khứ
        Lặng lẽ chơi vơi kiếp dư thừa.

        • Ui Sáng nay lại đuoc đoc mot bai họa của XH nữa thiệt là hay Trang mình bạn bè dấu nghề quá Gio có bài Xuong Hoa của Gấu nên thấy ra nhiều nhà thơ Đuờng hay quá trời luôn đó nha ..Hihi ..!!

        • G cám ơn bài họa của chị nha chị Xuân Hùng, thật tuyệt…tuyệt…chị ơi…

        • Thuở ấy ai người lỡ tiễn đưa? (cười)
          Mà nay thổn thức nhớ xa mùa
          Nai kia ngơ ngác, vàng lá đổ
          Bướm nọ ngập ngừng, mộng gió đùa

          Kỷ niệm ai hoài xa nhung gấm
          Mộng thường dấu ái nhạt xuân xưa
          Người quên, trống vắng đời soi bóng
          Tình nhớ, trối trăn giấc ngủ thừa…

          • Nhỏ

            Thuở ấy em là người tiển đưa( khóc )
            Mưa như thổn thức đoạn giao mùa
            Nai như vắng lối vàng lá đỗ
            Bướm ngại ngùng bay sợ gió đưa

            Phong sương anh giã từ nhung gấm
            Lãng tử đêm rằm chạnh nhớ xưa
            Dấu yêu Thu nhạt nhòa in bóng
            Tình nhớ bâng khuâng mộng cũng thừa

            • Đa biêt xa roi thoi tien đua .
              Mua roi nang hat gio sang mua .
              E ap chung minh chung chiec ao .
              Nho thuo tho ngay mai cot đua .
              Nguoi đi neo khuat xa ngan dam .
              Kẻ ở phuơng nay nhơ´ lô´i xua .
              Xin giu trong nhau mau Thu ua ..
              Trông văng năm canh giac mông thưa ..

              chiec ao .
              Nho thuo tho ngay mai cot đua

          • Chị Xuân Hùng ơi…hình như Trần Bình (@ Thế Nhân) đang cười với chị đó… “Thuở ấy ai người lỡ tiễn đưa? (cười)” …

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.