Khói sương cuộc tình – Sau cơn mưa

Gấu – Nguyên Thủy

dua tien

Khói sương cuộc tình
Lạc sương khói muôn trùng quá khứ
Lục tung chiều lỡ rũ hoàng hôn
Tay trơ mài phím tơ lòng
Tiếng xưa vọng giữa đôi dòng mơ rơi

Yêu trọn kiếp tàn thu vẫn đợi
Người xa người vời vợi buốt tim
Ngược xuôi mê lộ đi tìm
Qua vùng lá hát nghẹn nhìn dấu xưa

Đông buốt giá hờn dâng lần lữa
Kéo sương về phủ lửa tàn tro
Lặng câm cọng cỏ xa bờ
Từng buông buốt ấy vẫn chờ chạm môi

Ngày tung gió buông sầu ngang lối
Đêm nhóm hồng mấy sợi nắng xưa
Âm buồn mấy nhịp cho vừa
Thấm hồn rêu úa tiếc mùa đã xa…

Gấu

******

Sau cơn mưa
Em sẽ có những bình minh thức giấc,
Nhìn bầu trời xanh ngát mây bay…
Em sẽ tiếc thêm một ngày nữa mất…
Khi quanh em rộn rã tiếng nhạc ngày…

Anh đã có những đêm dài nghi ngại
Nhìn mộng đời vụt mất trên tay
Lòng cứ tiếc chỗ ngồi thuyền trăng cuối
Môt lần xưa vầng mây trắng tan bay…

Khi tình cờ gặp người trăm năm cũ…
Còn lời nào để nói cho nhau…?
Hay trong mắt đã chìm sâu đắm đuối…
Lời nào cũng thừa cho những niềm đau…

Hãy xua tan hết khối sầu chôn giấu?
Thời gian mờ từng nỗi đau xưa
Như khoảng cách giờ sâu trong ánh mắt
Chiều trong ngần sau tầm tã cơn mưa…

Nguyên Thủy

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Gấu, Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

40 responses to “Khói sương cuộc tình – Sau cơn mưa

  1. Mỹ Thắng

    Em sẽ có những bình minh thức giấc,
    Nhìn bầu trời xanh ngát mây bay…
    Em sẽ tiếc thêm một ngày nữa mất…
    Khi quanh em rộn rã tiếng nhạc ngày…
    .
    Quanh em rộn rã tiếng nhạc mà vẫn còn tiếc hén ?

    • Cái này chắc wuynh MT phải canh me sifu NT xứt hiện rầu hỏi coi sao nghen… 😆

    • Nguyên Thủy

      Đang dzui tự nhiên tự nhiên bị mất ..thì phải tiếc chớ…?Bi giờ là phải tiếc từng ngày rầu..?

    • Mỗi sớm mai thức dậy .
      Xanh xao nét hao gầy .
      Trăm năm tình vẫn đợi .
      Lạc loài mây trắng bay ..
      Đừng tiếc chi em hỡi .
      Hãy yêu thương từng ngày ..
      Quanh em vui rộn rã ..
      Êm êm tiếng nhạc ngày …
      Một chút chia sẻ với Nguyên Thỉ qua bài thơ thật dễ thương hén ..Chúc vui .Thân ái …

  2. Nhỏ

    Lạc sương khói muôn trùng quá khứ
    Lục tung chiều lỡ rũ hoàng hôn
    Tay trơ mài phím tơ lòng
    Tiếng xưa vọng giữa đôi dòng mơ rơi(Gấu)
    Hãy xua tan hết khối sầu chôn giấu?
    Thời gian mờ từng nỗi đau xưa
    Như khoảng cách giờ sâu trong ánh mắt
    Chiều trong ngần sau tầm tã cơn mưa…(NT)
    Nhỏ thik đọc 2 đoạn thơ ni… Điều gì mà khiến 2 bạn của Nhỏ dệt lên những vần thơ sâu lắng đến như rứa hỉ ?

  3. Xin hân hoan đón chào sự kết hợp những vần thơ của hai tác giả đáng iu của trang nhà ! Ước gì tui làm được thơ hén….Thôi nhờ cô Thuỳ Dương xinh đẹp làm giùm một bài có nhan đè…qua cơn mê nhen , cảm ơn trước đó và nài nỉ van xin đó !

  4. Tào Lao

    Sau cơn mưa, thì cuộc tình gọi là Khói sương hén ta ? bi giờ mới biết à nghen !

  5. Thu xưa ngồi ngắm giọt mưa ngâu
    Thờ thẩn hồn ai lạc lối sầu
    Ta đây, người ấy nơi đâu?…
    Đồi phong héo hắt một mầu nhớ thương.

    Niềm riêng tiếc nhớ, mờ tư tưởng
    Mộng ước nào hay, mộng rất thường
    Tìm em rong duỗi phong sương
    Thu nay lẻ bóng phố phường buồn tênh…

    • Nguyên Thủy

      Cảm ơn anh Hoàng Phong đã tặng thơ …
      “Ta đây, người ấy nơi đâu?…
      Đồi phong héo hắt một mầu nhớ thương.” (HP)
      Tặng anh và cả nhà bài hát này…

    • Nghe gió vọng từ miền năm cũ
      Mảng thu rơi buông rũ hồn xưa
      Men lòng khuấy động châu mưa
      Một thời quá khứ chợt vừa gọi tên

      Sầu bóng đổ triền miên năm tháng
      Ngày biết là nhạt nắng chiều trôi
      Hoàng hôn tím ngắt đang rơi
      Trong hun hút gió nhớ thời đã qua…

      • Gio vong ve xuan tan ngay cu .
        Hiu hăt buôn u ru Thu xua .
        Men tinh nhap can chiêu mưa .
        Dâu yêu lang đang như vưa hôm qua .
        Suy tư buôn sâu đi năm thang .
        Năng Thu tan bang la˜ng chieu rơi ..
        La Thu châm châm nhe roi .
        Nghe trong săc la goi mơi Thu xưa …

  6. Thùy Dương

    …Tay trơ mài phím tơ lòng
    Tiếng xưa vọng giửa đôi dòng mơ rơi….(Gấu)
    …Yêu trong một thoáng rồi thôi
    Giấc mơ ta níu,gọi mời mổi đêm
    Mảnh trăng củ năm nào tan vở
    Đẩm hồn ta giọt lệ nhớ mong
    Đò qua lở một bến sông
    Đàn xưa lổi nhịp còn trông ngóng gì?
    …Em sẻ có nhửng bình minh thức giấc
    Nhìn bầu trời xanh ngát mây bay
    …Anh đả có nhửng đêm dài nghi ngại
    Nhìn mộng đời vụt mất trên tay….(Nguyên Thủy)
    Thôi đừng luyến một chổ ngồi xưa củ
    Mây tan bay,vẩn còn đó bầu trời
    Nắng ấm áp,mắt trong veo ngày cũ
    Nhìn ngày xưa,như kỷ niệm tuyệt vời….

    • Nguyên Thủy

      Cảm ơn lời khuyên của Thùy Dương nghen
      “Nắng ấm áp,mắt trong veo ngày cũ
      Nhìn ngày xưa,như kỷ niệm tuyệt vời….” (TD)
      Đúng là như vậy, những kỷ niệm đẹp sẽ làm đời sống phong phú hơn mỗi lần nhớ về…

    • Thì thôi nhé đò đi lỡ chuyến
      Phím tơ chùng lưu luyến mà chi
      Sông mang dòng chảy biệt ly
      Nguyệt xưa đã chết còn gì cho nhau…

  7. Gõ cửa vào nhà Gấu chào buổi sáng nè Gấu iu ơi!
    CÒN ĐÓ NGÀY xƯA
    Cánh chim mỏi lần về quá khứ
    Ngọt ngào hương thắm thiết môi hôn
    Chút ngơ ngác ở bên lòng
    Dư âm còn đó bên dòng đời rơi.

    Lòng cứ mãi yêu là vẫn đợi
    Người đi rồi chết lịm trong tim
    Muôn đời vẫn mãi mê tìm
    Lối xưa còn đó mơ nhìn bóng xưa

    Đông buốt giá nỗi sầu lần lữa
    Gọi xuân về nhen nhóm phủ tro
    Nồng nàn ngày tháng xa bờ
    Cho thêm chút nhớ ngọt bờ môi êm

    Theo nhịp sống đi về muôn lối
    Cho cuộc đời ấm lại sắc xưa
    Nhớ nhau biết mấy cho vừa
    mân mê, ấp ủ tiếc mùa xuân qua…

    • Nguyên Thủy

      Thật tuyệt vời đó Xuân Hùng…Nhưng chắc G sụt sùi nên chưa trả lời..?

      • Gõ cửa nhà Gấu đạp đất chào buổi sáng,xong sẽ ghé thăm Nguyên Thủy nhưng đột xuất …nên phải tạm biệt. Bây giờ chào buổi sáng Nguyen Thủy nè. Công bằng rồi đừng giận XH nhen. Viết cho Nguyên Thủy,và Tặng cho Gấu nữa
        SAU RỒI MỘT CƠN MƯA

        Em hy vọng sau mưa trời sáng
        Trên bầu trời thoang thoáng chim bay.
        Hoa sẽ ngát hương từng ngày,
        Và em sẽ cố quên ngày tháng cũ

        Em xin gởi tình vào quá khứ
        Em đã cho không nhận bao giờ
        Đời là sắc không, không sắc
        Em sẽ mang về góp nhặt vào thơ.

        Và em sẽ xua tan nỗi nhớ
        Nữa đời em đã phải mong chờ
        Dành tất cả cho con thơ
        Và vui sống khỏe bến bờ yêu thương.

    • Sò ry chị Xuân Hùng, hôm nay em bận một chút nên bi giờ mới vô trả lời muộn, mong chị thông cảm nha…
      Bài thơ của chị thật là tuyệt vời như NT nói vậy đó…

      Vòng thương nhớ in sâu tình cũ
      Bóng thời gian chẳng đủ quên nhau
      Bước theo lối nhỏ tình đầu
      Loay hoay nối sợi tơ màu yêu xưa

      Hồn theo giấc đêm ru mộng mị
      Ngày ngẩn ngơ lối cỏ thiên thai
      Duyên se mối lạc vòng tay
      Lòng nghe chết lịm giữa ngày nhớ quên…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.