ViVi
Áo trắng ngẩn ngơ trước cổng trường
Xác hoa phơi nắng đỏ quanh đường
Hè về vắng vẻ buồn ly biệt
Ve đến xôn xao nhớ vấn vương
Sắc phuợng gieo màu ươm mộng mị
Tóc em len nhẹ thắm yêu đương
Bao người nô nức vui đây đó
Ta nhặt phượng rơi dạ đoạn trường
∞∞∞
Anh ViVI thân mến, nói đến hè đến phượng là biết bao nhiêu lời hay ý đẹp tuôn trào anh nhỉ ? Mùa chia tay thật buồn .
Bao người nô nức vui đây đó
Ta nhặt phượng rơi dạ đoạn trường.
Đọc bài thơ “Hè vương kỷ niệm” lại nhớ một thời cắp sách đến trường , và những mùa hè phượng đỏ chia tay đầy lưu luyến quá anh ViVi .
Xa rồi một thuở nắng sân trường
Bóng phượng còn đây vẫn ngập đường
Ký ức len qua hàng lá nhớ
Hương xưa trải lối dốc buồn vương
Quay về chốn cũ mùa đã mất
Vớt lại mơ thừa cũng vẫn đương
Xoáy mãi trong tim từng kỷ niệm
Ngày rơi tiếc nuối giữa sân trường.
Thùy Dương tặng anh ViVi
Áo trắng ngây thơ trước cổng trường
Bồi hồi trong khoảnh khắc vấn vương
Nhặt đóa phượng hồng rơi trong nắng
Nao nao ve gọi khắp sân trường
Lòng ta củng phai như xác phượng
Cài lên khóe mắt một nổi buồn
Bông hoa mùa củ còn trong vở
Ngơ ngác lòng ta lúc nhớ thương…..
Thân chúc anh luôn vui ạ !
Họa nhanh chia sẻ cùng Vi Vi nè.
HẠ BUỒN
Lạc lõng bơ vơ đứng bên trường
Ngắm hoa phượng đỏ nở cuối đường.
Xao xuyến, bần thần tim ngây ngất
Bồi hồi, e ấp dạ vương vương.
Nơi này , mỗi buổi mình hò hẹn
Chỗ ấy thường ngày ta yêu đương
Cảnh cũ, người xưa không còn nữa
Người ơi! hiểu thấu nỗi sầu thương!!!
Đọc bài thơ Hè Vương Kỷ Niệm của Vivi làm tâm hồn HP xao xuyến nhớ lại kỷ niệm thời thư sinh của mình.
Thất ngôn bát cú chuẩn. Lời ý nhẹ nhàng dể thương và vương vấn vào lòng người đọc. Cám ơn Vivi.