Nữa vầng trăng nơi trời Tây
Có nhớ, có thương, nơi này nữa Đông
Trăng nơi em má đỏ hồng
Trăng phương anh vẫn phiêu bồng như xưa
Ai ngồi đón hạt vàng thưa
Trăng treo phố thị, trăng vừa lã lơi
Nữa trăng anh rượu gọi mời
Một đời nhung nhớ, một đời biệt ly
Nữa trăng em có kiêu kỳ
Như người xứ lạ bước đi nhẹ nhàng
Mai này trăng đổ tơ vàng
Cho em nổi nhớ mênh mang quê nghèo
Trăng nơi anh treo cheo leo
Lưng triền đá dựng, trăng trèo về đâu?
Nữa vàng son ,nữa thẳm sâu
Ngắm chung trăng mộng ôm sầu hai ta
Trăng đại dương sáng tình xa
Trăng treo đồi núi mượt mà rừng hoang
Nhớ nhau trăng có hiền ngoan
Xa nhau trăng có đi hoang không về!
Ngắm trăng đêm rằm vổ về
Nghìn trùng chia cắt hôn mê kiếp này
Hết đời ta vẫn còn say
Say men yêu cũ múa may trăng cười…
∞∞∞
“Trăng nơi anh treo cheo leo
Lưng triền đá dựng trăng trèo về đâu”
Nhân cách hóa trăng thật hay.
TRĂNG trèo ta cũng trèo theo…
Nữa vầng trăng nơi em mênh mông
Ngồi nhớ ai ? nhớ nhạt má hồng…
Nữa vầng trăng nơi đây âm thầm
Nhả tình tơ trong đêm mông mênh
Cám ơn bốn câu thơ hay của bạn
…nhớ nhau trăng có hiền ngoan
xa nhau trăng có đi hoang không về…
, có đôi lúc TD củng sợ nhửng gì thân yêu của mình sẻ bỏ mình đi mất.lúc đó chắc chắn là sẻ buồn lắm
nhưng trăng dù có lúc tròn,có lúc khuyết,thì anh cứ tin chắc một điều la vang trăng sẻ mải hiện hửu trên bầu trời của chúng ta anh TDPVT nhé
TD chúc anh luôn vui khỏe
Luôn luôn là thế vì TRĂNG luôn chung một…
Chào anh người bạn trung học ngày xưa.
Thơ anh càng lúc càng sâu và thấm đẫm tình người.
Thổi hồn vào thơ rất chân tình…
Sắp về hưu nên về Qui Nhơn dài dài …
Chúc em trở về nhiều bình yên hạnh phúc
Bạn viết bài thơ TRĂNG như vật là khá đạt yêu cầu
Lối viết lục bát khá nhuần nhuyễn đi sâu vào lòng bạn đọc.
Chào anh, dạo này anh khỏe không?
Dịu dàng thay bài lục bát cách chia.
“Nữa trăng anh rượu gọi mời
Một đời nhung nhớ một đời biệt ly”
Hạnh phúc thay cho nàng ở đâu xa lắc ấy có đọc được bài thơ này không?
Biết nàng có đọc hay không anh chẳng biết!
Lại nữa, nữa vầng trăng …
Nhờ trăng nữa mà ta tha hồ say hén Tòng , chúc sức khoẻ !
Say quá cũng ngán bạn ơi, già rồi…
He he , nghe mấy đứa cháu nó nói say được lúc nào hay lúc ấy, say cho khỏi chán đời 😜
Bây giờ càng say càng chán đó Thắng
Bài thơ lục bát mềm mại uyển chuyển. Một tình yêu sâu sắc, thủy chung. Chúc tác giả an vui..
Cũng chúc Minh Nguyệt nhiều niềm vui.
Thiên Di thân mến ..
Một bài thơ lục bát thật hay ,thật nồng nàn .
Một vầng trăng mà chia làm hai nửa ..
Một nửa trời Tây ,một nửa Đông ..
Nơi ấy trăng em đỏ hồng .
Trời Đông xa thẳm phiêu bồng đời anh ..
Sự cách xa ,chia ly sao mà nghe xót xa ,,
Nửa trăng anh rượu gọi mời ..
Một đời nhung nhớ ,một đời biệt ly ..
Xa nhau dĩ nhiên là nhớ nhiều lắm ,mà biệt ly thì biết bao giờ gặp lại ..Nhung nhớ và biệt ly cả cuộc đời ,thật buồn và xót xa ,,.
Để cuối cùng rồi vẫn là nghìn trùng xa cách ,dù đêm rằm trăng thật tròn trịa ,trăng sáng vằng vặc ,yêu thương khắp muôn nơi thì lòng anh cho đến hết cuộc đời này vẫn hoài say men yêu cũ ,say và mãi say hoài em ơi ..
Ngắm trăng đêm rằm vỗ về ..
Nghìn trùng chia cắt hôn mê kiếp này ..
Hết đời ta vẫn còn say ..
Say men yêu cũ ,múa may trăng cười ..
Một bài thơ thật tình cảm và ngọt ngào ..Cảm ơn tác giả đã cho đọc một bài thơ thật nhiều yêu thương ..Chúc vui khỏe ..Thân ái …
Cảm ơn lời bàn thật hay của Thu, chúc vui nghe bạn…
CHUNG MỘT VẦNG TRĂNG
“Nữa vầng trăng”
Xin amind chỉnh hộ. Cám ơn
Xin tách ra từ bốn câu thơ cho rỏ