Xưa người đan áo

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

DanAo

Mỗi một ngày tôi trông thấy em
Bên song cửa sổ gió lay rèm
Tay đan áo ấm mùa đông đến
Lạnh buốt cô đơn chỉ mình em

Tôi vẫn đếm mưa rớt bên thềm
Vẫn vơ thương nhớ suốt bao đêm
Bài thơ viết tặng còn dang dỡ
Tô vẽ tình em chỉ tiếc thêm

Đọc thơ Nguyễn Bính “Cô hàng xóm”
Ngan ngát hương hoa dịu dịu thơm
Bóng em mờ ảo bên song cửa
Là nổi tình si mỗi sớm hôm

Rồi em xa khuất từ dạo ấy
Tình thơ tôi viết gởi theo mây
Còn đâu khung cửa ngày thơ ấu
Áo ấm năm xưa… ấm chẳng đầy…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

24 responses to “Xưa người đan áo

  1. Người bạn xưa của Thiên Di chắc là để laịh trong longfnhaf thơ nhiều kỷ niệm ngọt ngào klawms đây ..Bài thơ hay và lãng mạn ,ký ức yêu thương sống dậy khi tình cờ nhìn thấy có người đan áo mà nhớ tới em phải không Thiên Di hè ..Chúc tình nhớ của bạn vẫn ngọt ngào và sâu lắng ..Thân ái …

  2. VTB

    Bóng bạn Hoàng Hoa là khối tình si của cả xóm Thiên Di phải không?
    Bài thơ này nếu không nhầm bạn viết lâu lắm rồi…

  3. Có phải chiếc áo này không anh Thiên Di… 😆

  4. NGUYỄN AN

    Bạn viết bài này tôi mới nhớ cô Tôn Nữ gì ấy… hình như Hoàng Hoa thì phải.. đúng không Thiên Di?

  5. Nhỏ

    Mỗi một ngày tôi trông thấy em
    Bên song cửa sổ gió lay rèm
    Tay đan áo ấm mùa đông đến
    Lạnh buốt cô đơn chỉ mình em
    Người xưa của anh Thiên Di Thơ và đẹp. Một hình ảnh làm nên một bài thơ hay 1 câu chuyện tình thật dể thương , Thân mến

  6. MỸ TÂM

    Lạ à nghen…
    Cô gái Huế bên song của Thiên di hút bóng từ lâu.
    Nay có bài thơ dể thương nhỉ!

  7. NHÃ ĐOAN

    Một bài thơ đậm nét thơ Tiền Chiến thời 30-45
    Khối tình si của chàng dể thương chi lạ…

  8. Nguyên Thủy

    Đọc bài thơ cửa anh Thiên Di,
    “Tôi vẫn đếm mưa rớt bên thềm
    Vẫn vơ thương nhớ suốt bao đêm
    Bài thơ viết tặng còn dang dỡ
    Tô vẽ tình em chỉ tiếc thêm”

    lại nhớ những câu này trong một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang…

    “Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
    Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn
    Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
    Sao ta buồn lại nhớ thương nhau”

    Chúc anh vui, khoẻ.

  9. Trần Mỹ Thắng

    “Mỗi một ngày tôi trông thấy em
    Bên song cửa sổ gió lay rèm
    Tay đan áo ấm mùa đông đến
    Lạnh buốt cô đơn chỉ mình em”.
    .
    lãng mạn lắm Tòng ơi, mong sao em vẫn còn đan áo hàng ngày nhỉ ?

  10. Tào Lao

    Tặng Thiên Di-Phạm Văn Tòng và cả nhà nè …

  11. thùy dương

    áo ấm năm xưa…ấm chẳng đầy
    ai ngồi đan áo,nét thơ ngây
    bài thơ ai viết còn dang dở
    một mối tình si gởi theo mây
    bài thơ thật lảng mạn và dể thương,hình như đây là một tình yêu đơn phương,phải không ạ?
    chúc anh TDPVT luôn vui khỏe

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.