Em và thơ

Nguyễn Khắc Tuấn

Em va tho

Anh đi tìm em…
Ghép lại những vần thơ
Một thời mộng mơ hăm hở .
Đi nhặt nhạnh…
Từng mảnh tình vụn vỡ
Em yêu ơi !…
Lạc ở phương nào ?
Mãi lang thang…
Anh lạc giữa chợ đời
Đời vô vi!…
Hồn thơ…
Sao có vị !
Giao thoa đất trời…
Đâu còn nghĩa lý .
Dòng thời gian…
Cuốn mất em rồi .

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Nguyễn Khắc Tuấn, Tác Giả, Thơ

13 responses to “Em và thơ

  1. Thân tặng Nguyễn Khắc Tuấn…
    Đời ngắn ngũi
    Đời phong ba
    Sống nhiệt tâm
    Vui toàn diện
    Quên đi ngày tháng nhớ nhung sầu
    Dấu nỗi niềm riêng bỏ nỗi đau
    Tìm vui ngày tháng cùng thiên hạ
    Đêm về mộng đẹp ước mai sau…

    Vậy đi nha Tuấn.

  2. Nguyên Thủy

    Tặng Nguyễn Khắc Tuấn…Chúc bạn sẽ tìm lại được…
    Đi tìm lại những vần thơ
    Một lần dang dở đôi bờ tiếc thương…
    Tìm trong ký ức mùi hương
    Một thời ngây ngất đêm trường tương tư…

  3. Mỹ Thắng

    Anh đi tìm em…
    Ghép lại những vần thơ
    Một thời mộng mơ hăm hở .
    Đi nhặt nhạnh…
    Từng mảnh tình vụn vỡ
    Em yêu ơi !…
    Lạc ở phương nào ?
    Mãi lang thang…
    Anh lạc giữa chợ đời
    Đời vô vi!…
    … Ôi, Khắc Tuấn đi tìm em , nhặc nhanh từng mảnh vụn, lạc lõng và dễ thương vô cùng ,,,

  4. Nhỏ

    Em yêu ơi !…
    Lạc ở phương nào ?
    Mãi lang thang…
    Anh lạc giữa chợ đời
    Từng bước…từng bước thầm……… Tội T ghê nha ? Cứ tìm đi …mãi rồi cũng gặp hà, Cả Em và Thơ luôn đó. Thân mến

  5. Đời vô vi quá phải không Khắc Hiếu…nhưng còn đi nhặt nhạnh lại những vần thơ, những mảnh vỡ tình xưa đã rơi rụng từ thuở nào…về chắp lại hồn thơ…vậy là thơ đã có vị rồi đó KH à…

  6. Thùy Dương

    …”Đời vô vi
    Hồn thơ…
    Sao có vị !
    Giao thoa đất trời…
    Đâu còn nghĩa lý
    Dòng thời gian…
    Cuốn mất em rồi.
    Thùy Dương thích đoạn thơ này .Cám ơn Khắc Tuấn đả cho đọc bài thơ dể thương.Chúc bạn vui nha

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.