Thang Fam
Bài thơ xưa mùa thu anh viết
có em và tơ hồng vàng rộm trên cao
Rồi một thời anh ngẫm nghỉ tại sao
em lẫn mùa thu không ai là kẽ đợi?!
Bài thơ mùa thu em thời rối tóc
thổn thức ve buồn tiển hạ sang trang
Kịp nhận lệ em ngấn trong giếng ngọc
anh trở về đêm thơ thả thênh thang!
Bài thơ thu mây bạc lượn non ngàn
bữa cơm chiều măng tươi nồng đĩa nộm
Tự tri thức nhận ra điều lộm cộm
anh nhớ em hay anh nhớ mùa thu?
Cây bút nằm yên trong tối tù mù
ngọn đèn nhớ hỏi em đâu đủ sáng
Trang giấy nằm chỏng chơ ngao ngán
đẩy anh về ký ức ngẫm tình thu!
Bài thơ thu ý co cụm ngục tù
có cơn mưa lá me vàng em tóc
Có lá bàng đung đưa trong khó nhọc
níu cành trơ như sợ gió thu lay!?
Bài thơ thu như đá chồng tháng ngày
mỗi một thu qua một viên cao lên mãi
Vũng ký ức nước định hình ái ngại
lá trúc dày hay mõng hở thu thương?
Bài thơ thu viết giữa nắng chiều vương
trong miên trãi anh chập chờn hư tưởng
Trang thơ dỡ có chút gì ngường ngượng
lắng nghe buồn du trãi mộng tiêu tương!
07.09.2015
Mùa thu man mác buồn nên MÙA THU ANH VIẾT thiệt buồn đó nha anh Thang Fam!
que đinh van…
Thu nhẹ buồn lá rụng
Thu sầu nặng đá chồng
Mây gợn bao tâm sự
Ngâu lắng hạt tâm tư
* cám ơn cảm nhận của bạn
He he he ,, anh TF vào lộn nhà coi chừng Meocon quào đó !
Mùa thu của Thang Fam nhiều cảm xúc , có lúc nhẹ nhàng bay bổng , nhưng có lúc nặng như đá chất chồng :
Bài thơ thu như đá chồng tháng ngày
mỗi một thu qua một viên cao lên mãi
Thôi chỉ là man mác gieo sầu nhớ – Chúc dzui .
Tặng anh Thắng Fam trong chiều thu..Chúc anh vui khỏe…
Chiều thu dấu nắng ở đâu?
Áo ai hoa cúc gợi sầu trong tôi..
Đâu người năm cũ xa vời..?
Bơ vơ tôi giữa cõi đời hoang vu…
Bài thơ xưa mùa thu anh viết
có em và tơ hồng vàng rộm trên cao
Rồi một thời anh ngẫm nghỉ tại sao
em lẫn mùa thu không ai là kẽ đợi?!
.
He he ,,,không ai là kẻ đợi? vậy là không ai nợ ai hén anh TF ?
Mỹ Thắng…
Chắc có lẽ vô duyên và không nợ
Nên thu về tay ai chẵng níu ai
Chân quay gót mắt nhìn nhau ái ngại
Mùa thu ơi vàng lá mãi do ai?
Mùa Thu về mang theo những cơn gió heo may lành lạnh, và Thu về đã dệt lên bao vần thơ tình diểm tuyệt phải ko anh TF ?
Nhỏ…
Mùa thu trong mắt thi nhân luôn buồn và đẹp em gái ạ
Ta bây giờ loay hoay men cay
Từng ngày trôi quên trong ly đầy
Trăng thu xưa vàng phai bên song
Đường tình tôi mong manh như mây .
***
Thuyền hồn tôi buông xuôi theo sông
Dòng thời gian trôi đi vô tình
Vàng Thu nay nhòa mi đau thương
Hằn trong tim mơ xưa thiên đường…
Mùa thu là mùa mang đến nhiều cảm xúc cho thi nhân.Mùa thu anh viết, thật ướt át và lãng mạn.
Thân chúc anh Thắng Fam vui khỏe ạ.
Thùyy dương…
Huynh cám ơn cảm nhận của muội
Gấu…
Thu về vàng giọt rượu say
Óng a óng ánh như cay mắt buồn
Đến với nhau bởi mùa thu, tiễn nhau đi cũng tại mùa thu…Thắng Fam ơi! “Mùa Thu Anh Viết” XH tặng anh “Mùa Thu em Viết” nè
Chiều thu bịn rịn tiễn lên đàng
Nghe sầu ruột héo cả tim gan
Lòng buồn man mác lần đưa tiễn
Cố gượng không cho lệ chảy tràn.
Kỷ niêm năm nao nay chợt nhớ
Hương tình ngày ấy bỗng mơ tan
Thu đi giữ lại tình tri kỷ
Thương nhớ trăm năm giấc mộng vàng!!!
Xuân Hùng…
Đến _ Đi? man mác chút buồn thu
Vần vũ mây ngâu ủ xám sầu
Câu thơ ngan ngác bao hệ lụy
Thu miền trăn trở biết về đâu
* cám ơn bạn