Tái Giá

Nguyễn huy Cường

TaiGia
Tặng những người phải đi bước nữa trong cuộc đời…

Cuối trời tìm mảnh trăng con
Dù leo lét cháy, vẫn còn chút thơ
Anh đem tất cả dại khờ
Một thời trút bỏ, để mơ một thời
Em mừng ngọn nẻo cuối đời
Gặp nhau li ngọt dẫu vơi, vẫn còn
Mai ngày nỗi chớ chồng con
Sẽ sàng thôi, cũng héo hon chút lòng
Anh thì tìm dấu bâng khuâng
Khẽ vui trăng khuyết lâng lâng nhớ rằm…

     * *

Dài đêm , mát chút gió êm
Nhìn em anh lại nhớ em thủa nào
Xin đừng ghen giấc chiêm bao
Của anh, lúc lỡ gọi vào thinh không…
Ngày qua thì đã vô cùng
Ngày mai một khoảng mông lung cuộc đời
Dễ gì quên được em ơi
Thôi thì cùng nhớ để rồi cùng quên

     * *

Quen mồm vẫn gọi “anh”, “em”
Nhưng trên đầu, những sợi đen ít dần
Biết còn đâu một thời xuân
Biết mong manh để mấy lần thương yêu
Tuổi mình ít nói lời yêu
Là mong chín mọng những chiều trăng cong.

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

32 responses to “Tái Giá

  1. thùy dương

    bài thơ dành tặng cho nhửng người tái giá thiệt là lảng mạn
    cám ơn anh Huy Cường đả cho người không và chưa tái giá đọc ké.
    chúc anh HC luôn vui khỏe

  2. Bài thơ của anh Huy Cường thật hay .. Những mảnh đời trong cuộc sống chịu nhiều thương đau ,mất mát ,tìm cho mình được một nửa còn lại của cuối cuộc đời thì quá hạnh phúc và quá tuyệt vời phải không anh Cường hè ,như vậy thì mình mới quý và trân trọng một nửa mà mình tìm lài được sau khi một nửa kia của mình đã mất .. .Hạnh phúc tìm được sau khi đã đổ vỡ rất ý nghĩa đó anh Cường ạ ,Có muôn ngàn lý do để xa nhau và mất nhau , chia tay nhau hay là mất nhau mãi mãi ko thấy nhau trong cuộc đời này nữa ,Hai con tim cô đơn ,cùng đồng cảm và hòa chung một nhịp thì không gì viên mãn hơn .. Cảm ơn anh đã cho đọc một bài thơ hay và tình cảm ..Chúc sức khỏe ..Thân ái …

  3. Mây Lang Thang

    Em hổng được chú Nguyễn huy Cường tặng bài nầy rồi ! hôm nào chú tặng em bài khác nghen …

  4. Nguyên Thủy

    “Tuổi mình ít nói lời yêu
    Là mong chín mọng những chiều trăng cong.”
    Chúc mọi người tái giá luôn như vậy…

  5. từ mạnh long

    Có ai biết được…có mình tôi buồn!? Phải không Huy-Cường?
    Theo ngiên cứu của nhiều nhà tâm lý học, sau một cuộc tình tan vỡ người đàn ông là người đau lâu nhất.
    Bài thơ của HC, có thể nào đánh thức được tình cảm của một người mà ngày xưa mình vẫn luôn tin rằng đó là “phần nửa của đời tôi!”
    Bài thơ nhẹ nhàng, trân trọng và rất đáng yêu.
    Rất tiếc, IT’S TOO LATE MAN!!!!!!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.