Minh Nguyệt
Ngày mai ta sẽ thế nào,
Phải chăng kiếp nhạn xôn xao giữa đời?
Lặng lòng tựa áng mây trôi…
Vườn khuya vắng lặng chơi vơi đêm trường
Ngày mai còn chút tơ vương,
Tìm về chốn ấy – nhớ thương chữ tình
Lòng còn in khắc bóng hình…
Lênh đênh sóng nước, dõi mình liêu xiêu
Ngày mai lạc lối thuyền Kiều,
Trớ trêu con tạo – bước liều phân vân
Ngày mai ghé bến sông Ngân…
Mắt ai ngấn lệ lỡ làng tương tư
Ngày mai, phải cõi phù hư?
Mà sao lòng vẫn nhớ người – người ơi!
∞∞∞
Minh Nguyệt biết ngày mai thế nào mà anh Mỹ Thắng! Không tin tưởng em gì trọi! Thiệt tình.
Chỉ là nhắc nhở tí thôi mờ, đôi lúc sợ bận rộn quá em quên đi ngày mai 😛
Minh Nguyệt thân .
Thật lâu mới gặp lại MN ở trang đó hè ,ăn Tết kỹ ghê hén ,Ăn Tết xong sao mà lo xa dzữ dzậy , việc gì đến sẽ đến lo chi cho mau già MN ui ..
Biết ra sao ngày sau ,khi ngõ về gần nhau .Tình yêu đã vội phai màu .(Hoa sứ nhà nàng ) .
Tơ vương cũng một chữ Tình ,,.
Mấy ai tránh khỏi cho mình nhẹ vơi ..
Trăm năm tình gửi cho người ..
Ngày mai ai biết ngậm ngùi với ai ..
Mong gặp lại MN với những bài thơ hay nữa nhen ..Chúc sức khỏe .Thân ái ..
Cảm ơn anh đã chia sẻ! Tết có ba ngày, nhưng xuân ba tháng mà anh. Ngày mai biết thế nào đâu, nhưng vì quá khứ MN thấy ghét, hiện tại cũng không thương, nên thử xem tương lai ra sao thôi.
Ngày mai. Chờ đợi đợi hết sang đêm
Kéo trăng nghiêng chếch ủ mềm bờ khuya
Rì rầm đêm cỏ thia lia
Đợi sương mé lá sẻ chia rạng ngày
Ngày mai mọc tự trăng nay
Một tang tảng sáng chân mây nắng nhìn
Ngày mai ngày lại lung linh
Buồn vui thì vẫn chùng chình buồn vui
Ngày mai nước mắt có rơi
Âu là thường lệ sự đời sao đang
Minh Nguyệt ơi.ngày mai thuộc về tương lai,mà có ai biết được tương lai bao giờ,thôi thì mình hảy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay và hy vọng một ngày mai tươi sáng,
xin được làm quen với M N và chúc bạn luôn vui nha
Không thể đập gương tìm lại mình trong quá khứ, cũng không thể biết được ngày mai. Sống cho phút giây hiện tại thôi. rất vui làm quen với bạn
Biết ra sao ngày sau…..cho nên ngày nay hãy cứ yêu người, yêu đời mà sống…..sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Rất vui được làm quen với bạn Minh Nguyệt
Chúc bạn luôn vui.
Xin cảm ơn! Những phút giây hiện tại là những phút giây ở cõi tạm tuyệt vời nhất phải không?
He he , cõi phù hư mà MN nhớ ngừ nào dzị ta ?
Nhớ ai, ai biết nhớ ai chứ? Đúng là anh Tào Lao! Thiệt tình
Ngày mai, phải cõi phù hư?
Mà sao lòng vẫn nhớ người – người ơi!
Mnh Nguỵet ơi…từng câu từng câu với những băn khoăn trăn trờ….Nhưng Nhỏ thấy kết 2 câu thơ cuối thấy thương quá nè….Ừ dù rằng trong cõi phù du , lòng vẫn thớ thương về 1 người là được rồi, Phải ko MN ? Mến
Chữ tình vốn vẫn Đa,Si
Nhớ dăm ba chút. Thương thì mấy đong
Có ai đó để nhớ là vui rồi. Chúc Nhỏ an lành.
“Ngày mai ta sẽ thế nào,
Phải chăng kiếp nhạn xôn xao giữa đời?”
Minh Nguyệt thật lo xa…Mà càng lo xa mình sẽ càng khổ….Sao không sống trọn vẹn ngày hôm nay…?
Chúc Minh Nguyệt vui, hạnh phúc và bớt khắc khoải….
Con người vốn lo xa mà! Khắc khoải một chút thôi. Chúc an lành
Tặng Minh Nguyệt nè …
