Thắng Fam
Nàng về bóng phượng nghiêng che
Thơ như sóng đuổi bạc đầu vấn vương
Rụng rơi xác đỏ rực thương
Kết thành đá lặng vô thường nín câm
Tóc bay như gió thì thầm
Dư âm để lại cung trầm phím lơi
Cầu yêu mấy nhịp đầy vơi
Bao vày đơn độc nữa đời lẽ loi
Sóng yêu vỗ đá u hoài
Em bên dáng đá lạc loài khoe duyên
Thơ anh trãi suốt trăm miền
Gặp Nàng thơ lắng ưu phiền ghé thăm
Để em mộng mị đêm nằm
Nghe trong sóng nhớ lạc trầm tiếng yêu
Hắt hiu con nắng rọi chiều
Thơ xin rơi lại ít nhiều gửi em
17.06.2015

“Cho em gối lẻ đêm nằm,
Nghe lòng sóng vỗ thăng trầm bến yêu”
Nghe thiệt là nhức tim đó anh Thắng Fam….
….hắt hiu con nắng rọi chiều
thơ xin rơi lại ít nhiều gởi em….
chao ơi bài thơ thật dể thương anh TF ạ,hẳn là người được tặng thơ củng phải xúc động lắm đây. chúc anh luôn vui
Anh Thắng Fam ơi! ngọt ngào quá đi thôi! Doan Trang chắc là vui và hạnh phúc lắm đây.Thay ĐoanTrang vui họa cùng anh nè:
ÍT NHIỀU GỞI ANH
Anh đi còn bóng đâu che,
Dòng thơ lạc lõng đêm hè vấn vương.
Bồi hồi Xao xuyến nhớ thương
Hàng mi ươn ướt bên đường lặng câm
Đêm đêm cùng gió thì thầm
Tim nghe rạo rực-Âm thầm buông lơi.
Khuya rồi vẫn mãi chơi vơi.
Nữa đời hiu quạnh-Cuối đời lẻ loi.
Nhớ nhung, nhung nhớ u hoài
Người đi đi mãi tình này còn duyên?
Suốt đêm mộng mị ưu phiền,
Thơ dòng trao gởi khắp miền ghé thăm.
Cho em gối lẻ đêm nằm,
Nghe lòng sóng vỗ thăng trầm bến yêu
‘ LỆ ĐÁ’ nghêu hát mỗi chiều
Thơ này em viết ít nhiều gời anh!!!
Họa rất hay đó Xuân Hùng…Tặng Anh Thắng Fam, Xuân Hùng và bà con…
Doan Trang có lẽ là O Huế rùi !
Tào Lao théc méc chi dzẩy ta ?
Hi hi hi ,,, chỉ đóan xem thử đúng hông dzị mờ ? Nhỏ mới théc méc đóa !
hai ngừ ni ưa théc méc chiện của anh TF wá à…hê hê…
Hê hê…
1 người théc méc 1 người,
người kia théc méc nữa là thành 2
2 người đổ lỗi cho nhau
đàng xa có kẻ thứ 3 nhảy dzào
bây giờ mới đủ là 3
3 người théc méc,,, huề chung cả làng !
Ha Ha Ha cho Tào Lao 1 cái LIKE nèeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Đâu có huề được…? 3 người théc méc là thành cái chợ chớ bộ..?
Thêm một người…ý kiến…ý cò nửa là bốn …Có bốn người nhiều chiện ghê nơi…..
Nhưng người thứ bốn nhiều chiện nhất đó TD ạ !
Vâng,TD củng nghỉ như thế ạ…
Thim 1 ngừ ưa gây rắc rối nữa là thành 5 người …lộn xộn. Ha chị Vanessa hen ?( hihi chị cười tức là oke đó )
Cái này hay à nghen Tào Lao
Nghe tiếng ong tiếng ve nhìu wá…
Để em mộng mị đêm nằm
Nghe trong sóng nhớ lạc trầm tiếng yêu
Hắt hiu con nắng rọi chiều
Thơ xin rơi lại ít nhiều gửi em
Hạnh Phúc thay ai đó được anh TF gữi tặng những lời thơ yêu ngọt ngào , nồng nàn , tha thiết .Chúc mừng…chúc chúc mừng nhen .anh .