Trường xưa

Vivi

Trường xưa

Đà lâu quá không về thăm lại
Mái trường yêu thuở dại năm nao
Hàng cây phượng đỏ xôn xao
Chơi bi, đánh đáo, gió gào nắng trưa

Thầy cô đã lưa thưa đầu bạc
Ở quê nhà hay lạc nơi đâu
Tơ đời đeo lắm ưu sầu
Vấn vương nỗi nhớ mắt sâu thâm quầng

Bạn lưu lạc đã lâu không gặp
Chưa lần nào họp mặt chúc nhau
Những lời xóa vết buồn đau
Cho hoa nở rộ muôn màu đẹp tươi

Ôi nhớ quá, mấy mươi xuân biệt
Buổi chia ly chẳng kịp vẫy chào
Sông sâu núi biếc nghẹn ngào
Cánh chim non dại thầm trao nợ hồng !

∞∞∞

5 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

5 responses to “Trường xưa

  1. Buồn buồn nhìn lại thuở xa
    Rầu rầu Nẫu nhớ quơ nhà tuổi thơ
    Lâu lâu Nẫu nghĩ Nẫu mơ
    Nẫu mong, Nẫu đợi, Nẫu chờ gặp nhau
    Cầu cho dui tới bạc đàu
    Gần xa cả thảy một màu yêu thương…

    Cảm ơn quí vị com…
    Vivi

  2. Cánh chim non dại thầm trao nợ hồng.Ngày ấy thầm trao nợ hồng cho ai vậy hả? Sao mà tội rứa hè?Chia tay thì cũng không kịp vẫy chào…Chắc là nghẹn ngào lắm đây! Thôi anh hãy cố gắng gặp nhau dù chỉ một lần đi anh ViVi oi!” Chưa lần nào họp mặt chúc nhau” …Nghe sao mà thương với nhớ quá anh Vi Vi ơi! Thân ái!

  3. Thùy Dương

    Anh ViVi ơi… bài thơ của anh làm TD nhớ da diết đến ngôi trường ở phố biển của TD ngày xưa …mà
    Đà lâu quá không về thăm lại
    mái trường yêu thuở dại năm nao….
    …..sông sâu ,núi biếc nghẹn ngào
    cánh chim non dại thầm trao nợ hồng….
    cám ơn anh đả khơi gợi nổi nhớ thương về nhửng năm tháng còn cắp sách đến trường.Thân chúc anh luôn vui

  4. Nhỏ

    Ôi nhớ quá, mấy mươi xuân biệt
    Buổi chia ly chẳng kịp vẫy chào
    Sông sâu núi biếc nghẹn ngào
    Cánh chim non dại thầm trao nợ hồng !
    Anh ViVi ơi, Ngày xưa đi học, ai cũng có tâm trạng như thế này khi chia xa anh ạ. Sự tiếc nuối cái vẫy tay chào vẫn theo ta mãi trên suốt chặng đường còn lại, Xin chia sẻ cùng anh .

  5. Đà lâu quá không về thăm lại
    Mái trường yêu thuở dại năm nao
    Hàng cây phượng đỏ xôn xao
    Chơi bi, đánh đáo, gió gào nắng trưa
    .
    Những câu thơ làm cho Thắng cũng nhớ mái trường thân yêu với những cây phượng đó của một thời da diết đó anh ViVi ơi …

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.