Yêu số 7

Gấu

yeu 7

Lời yêu xưa vừa rơi trong thu bay
Bờ sông buồn chờ mong trong cô đơn
Thuyền năm xưa không về ngang qua đây
Đêm lao xao triền miên theo năm dài

Ta ngồi đây bên ly cay men say
Xa nhau rồi…như vừa còn đâu đây
Em nơi đâu…giờ tìm em nơi đâu
Ngày chia tay hằn sâu tim hao gầy

Tình yêu xưa không đành câu chia ly
Trăng thu nay còn gì đâu em ơi
Vòng tay đây…sao em đành buông rơi
Giòng thời gian ngày xanh trôi xa đời

Con đường xưa loay hoay ta tìm quên
Chân lang thang ôm chiêm bao từng ngày
Lòng còn vương thiên thai đêm trăng nghiêng
Ai hong khô giùm ta đam mê nầy..?

∞∞∞

120 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ

120 responses to “Yêu số 7

  1. chị Gấu sắp đi chơi nên vui quá đấy thôi,anh ĐMT thấy chị Gấu đang…. đăng xinh….vui không nè…..?????

  2. Minh Nguyệt

    Gấu phơi tình yêu vào một ngày không có nắng
    Gió hanh khô chẳng ráo được muộn phiền

  3. Meocon

    YÊU ni sao chầm chậm …buồn buồn chớ hổng dzữ dzậu như trước dzệ Gấu? Chắc tại phải xa ….ANH….thời gian chớ gì? Tậu Gấu ghơ!

  4. Nai Con

    Nếu chị Gấu dắt NC đi theo, thì khi nào dạo mệt, NC và chị Gấu dừng lại “lì một lam” nè ..

  5. Nai Con

    Chị Gấu đi du lịch ở đâu vậy? cho Nai Con đi theo với .

  6. Mỹ Thắng

    Lời yêu xưa vừa rơi trong thu bay
    Bờ sông buồn chờ mong trong cô đơn
    Thuyền năm xưa không về ngang qua đây
    Đêm lao xao triền miên theo năm dài
    .

    Kỳ nầy Gấy iêu nhẹ nhàng và có nỗi buồn nhớ nhung man mác!

  7. Tào Lao

    Lạ wá à nghen, Gấu sắp đi du lịch rùi nên dzui và iu dữ dội hơn , chớ sao mà iu yếu xìu dzị ta ?

  8. Chị Gấu ơi ời..
    bửa nay chị Gấu củng Yêu mà yêu íu xìu à….,..hổng giống chị Gấu mọi hôm của TD gì hết trơn,….TRong yêu 7 hình như có cả thơ lẩn nhạc…có cả chút buồn như tiếng thở dài của …ai …gởi vào trong đó
    …tình yêu buồn như vạt nắng đầu hè
    bổng ngơ ngác khi chiều về chợt tối
    ai tìm ai trong cơn mơ bối rối
    môi ngở ngàng gọi khe khẻ….tình ơi….
    Chúc chị có một chuyến du lịch thật vui và đầy ý nghỉa .yêu chị lắm cơ

    • Tự dưng TD làm chị G nhớ tới có một ngừ cũng nói “iu íu xìu” …chắc là TD giống chị Nhỏ rồi…cũng thích “khiếp” …dzậy thì tặng hai chị em Nhỏ & TD nè…
      Tiếng tình ơi về khơi nguồn gió vỡ
      Rơi xuống tình trần nghiêng liễu say tơ
      Miền suối nhạc xổ tung dòng buông óng
      Cuộc đăng trình tràn vân vũ xôn xao…

  9. Nguyên Thủy

    Tặng Gấu nè…
    Lời người buồn trong chiều mưa bay…
    Chờ ai hoài trong từng cơn say…
    Vòng tay lơi…còn nguyên tình đầy…
    Sao ai đành đêm Xuân chia ly..?

  10. Nhỏ

    Ui chao. Hôm nay Yêu 7 của Gấu răng mà có dấu lặng nhiều rứa ? Buồn lắm cơ ? Đừng làm cho Nhỏ phải…hóc nhen Gấu ? Khiếp ?

  11. Đào Minh Tri

    Chu choa Gấu sắp đi chơi xa đở lại lời nhắn nhủ cho ai đó kia ?

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.