Monthly Archives: Tháng Chín 2015

Loạn nhịp con tim

Nguyễn Khắc Tuấn

Em

Anh ngọt ngào ấm áp
Tia nắng vàng mang mùa xuân ngập tràn cho em.
Anh trào dâng ào ạt
Sức đang sung và kỉ niệm êm đềm.
Em yêu ơi!
Em đã hóa thiên thần
Vươn đôi cánh mỏng bay cao…
Bên các vị tiên râu dài bạc trắng
Thả hồn lượn lờ chốn thiên thai.
Anh dỗi nhìn đăm đắm
Phát truyền ánh hào quang
Từ đáy mắt sâu thẳm
Trái tim anh loạn nhịp phi phàm.
Dải ngân hà run rẩy
Tình anh như lửa mặt trời
Thiêu đốt tâm hồn em bay lãng đãng.

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Nguyễn Khắc Tuấn, Tác Giả, Thơ

Gởi tình theo ánh trăng

Minh Nguyệt

MN-Trăng

Đêm nay trăng núi cô đơn quá
Vương vấn lòng thơ lặng lẽ buồn
Thả từng câu chữ vương lên lá
Rồi rung cho gió cuốn mười phương

Em gởi tình em theo ánh trăng,
Mênh mang một dãi sáng sông Hằng…
Đêm nay anh ở phương trời ấy,
Có thấy tình em ngan ngát xanh?

∞∞∞

38 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

Chuyện ngày xưa …

Xuân Hùng 

Chuyện ngày xưa

Sao mà cứ theo tui hoài vậy hả,
Cái ông này sao mà lạ chưa hè.
Ngày hai buổi cứ lẽo đẽo theo về
Đưa với đón làm tui lo muốn chết.!

Mẹ mà thấy là tui hơi bị mệt.
Xin làm ơn đi cách cách ra xa
Lá thư tình nghe viết tự hôm qua,
Tui còn nhỏ tình yêu sao mà biết!

Ôi ! đôi mắt sao mà buồn da diết
Lặng lẽ nhìn làm tui ngượng bước đi.
Đừng đi gần mai các bạn thầm thì
khi đến lớp chúng điều tra xét hỏi.

Người ta biết phải làm sao mà nói
Lá thư đâu? thôi được, lẹ đưa đây
Mai gặp lại cuối hẻm con đường này
Tui sẻ trả lời thư cho mà biết.
4.9.2015

121 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Trong rừng

Thùy Dương

em trong khu rung vang

Trong khu rừng hoang vắng chiều nay
Một mình em vào rừng đốn củi
Mây rách tả tơi
Buồn nhiều như lá
Mỗi nhát dao một dầm cũi vỡ đôi
Lũ chim đang thầm thì
Nghe động bay tứ tán
Thấy sao nao ruột
xót mắt
mặn môi
Em ngẩng mặt nhìn trời
Mời gọi lũ chim trở lại
Lời tha thiết van lơn
Như ngày nào xa anh em khóc
Và nỗi nhớ mênh mông
Không cùng tận
Thế cho nên chiều nay
Em vào rừng đốn củi
Mỗi nhát dao chặt một nỗi nhớ nhung
Gió xé toang trời
Ngày tơi tả rụng
Mỗi bận vung tay
Mỗi bận thở dài
Em muốn khóc hồn nhiên như ngày xưa ấy
Em muốn hét to trong tiếng gió nghẹn ngào
Trong tiếng dao chát chúa
Thay tiếng đàn của anh
Tình yêu là ảo ảnh
Chẳng có thật trong đời
Vì thế,
em lặng lẽ trở về
vai cõng nặng đôi gánh buồn chất ngất

∞∞∞

154 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

TÂY SƠN LUẬN KIẾM

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

HP-TS1

Trần Viết Dũng và HP tại JINJIN Cafe, Tây Sơn Bình Định.

August 23, 2015. Hoàng-Phong về thăm ace bạn bè tại Tây Sơn, Bình Định như đã hẹn từ mùa hạ năm trước.
Tuy từ thời trung học Cường Để Quy Nhơn, HP đã từng lên viếng Tây Sơn chơi vài lần. Nhưng sau hơn 40 năm xa cách, xứ võ Tây Sơn thật là sơn lâm thâm cốc, long tàng hổ ẩn xa lạ hoàn toàn. Tiếp tục đọc

78 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Truyện Ngắn

Tự hỏi

Nguyên Thủy

Tự hỏi

Hỏi sao năm dài qua mau?
Lất phất mưa ngoài khung cửa,
Lặng im nghe từng nhịp thở
Mang mang tĩnh thức giữa đời…

Hỏi sao bốn mùa đời người…
Hạ ấm những ngày nắng đẹp,
Thu phai nhớ người tóc kẹp,
Đông sang đã trắng mái đầu…

Hỏi sao Xuân mãi thắm màu…
Yêu người căng đầy lượng máu,
Lưng thon hững hờ xiêm áo,
Yêu người cả trong chiêm bao…

Hỏi sao yêu người khôn nguôi,
Dẫu bao năm rồi xa khuất,
Trái tim nhói từng nhịp đập..
Những chiều thoáng nhớ mong manh..

Hỏi sao những ngày còn xanh,
Mắt em một chiều đắm đuối…
Những lần em tôi hờn dỗi…
Trong tim se thắt niềm đau…

Hỏi sao nửa đời qua mau…?
Hỏi em nhớ hoài tháng Sáu?
Ký ức vỗ về, nương náu…
Tình xưa ảo niệm trong đời…

∞∞∞

105 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Nếu có một ngày

Nguyễn Khắc Tuấn

Bạn Nguyễn Khắc Tuấn hiện đang sinh sống Bình Ðịnh, Vietnam, ,lần đầu tiên đến với trang nhà của chúng ta với bài thơ “Nếu có một ngày”, xin các bạn chào đón một thành viên mới của trang nhà …

BBT

Nếu có một ngày

Nếu có một ngày
Anh dành trọn cho em
Trái tim em có chia phần cho người khác ?

Nếu có một ngày
Anh lỡ lầm lạc
Em có thông cảm,tha thứ…?
Khi anh đã quay về .

Nếu có một ngày
Anh thực sự hững hờ
Tình yêu không dâng tràn trên đôi mắt
Em có là men xúc tác?
Nhen hừng ánh lửa lòng .

Nếu có một ngày
Anh tự đánh mất chính mình
Vùi hụp biển đam mê trong cơn say triền miên bí tỉ
Những cơn sóng bơ phờ nhận chìm thuyền bản lĩnh
Em có phải phao cứu sinh?

Nếu có một ngày
Anh đang chơi vơi
Người thân, bạn bè …mỗi ngã
Em có đồng cảm chiều,hôm,sớm…?
Ta nắm tay đi hết đoạn đường đời .

∞∞∞

31 bình luận

Filed under Nguyễn Khắc Tuấn, Tác Giả, Thơ

Vô đề

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Vo-de

Miệng đời lắm ưu phiền
Mắt đời lắm truân chuyên
Lặng im ta giũ áo
Tránh nhiều nổi đảo điên

Ta buồn cho thân ta
Muôn đời làm kẻ lạ
Buồn thiu: mình với mình
Bên bờ cạn nước xa

Cố thu mình lặng lẻ
Tai đời thôi lắng nghe
Niềm ưu tư không đáng
Nghe thêm chỉ chán phè

Nằm trên thuyền cô miên
Ngắm trăng lạc muôn miền
Vần thơ đêm an giấc
Sao con mắt láo liêng ?

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Những câu chuyện coi như cổ tích (đợt 2)

 Trần Thị Hiếu Thảo
(Viết trong xuân ở Mỹ   2014)
 Cổ tích đợt 2
Đời sống hoa cỏ
Ngày xưả,ngày xưa trong một ngày hội lễ ăn mừng cuả các loài hoa.
 Bao nhiêu loài cỏ dại cũng đến chia vui ,và một nàng cỏ đại diện đứng lên  nói :
-,Rất vui khi đế dự tiệc các anh chị nhưng chúng tôi xin đề nghị, các anh chị cho đời sống chúng tôi hiện hữu …
Thế là đại diện loài hoa.Hoa Hồng đã đứng lên thưa:
Các anh chị đừng  lo sợ, Nếu không có mấy anh chị, thì sinh vật và con người lấy đâu mà sống?,Mà sinh vật con người không có sự sống, không niềm vui ,thì chúng tôi không còn ai để ý, cũng  sẽ lạnh lẽo vô bờ.
Các anh,các chị,cứ làm đơn và mở tiệc hằng năm để được Ngọc Hoàng xét.
Các loài cỏ đã làm đơn  xin đến Ngọc Hoàng.
Thế là loài cỏ vẫn được Ngọc Hoàng  xét. 
Cỏ vẫn tồn tại  trên thảo nguyên ,trên những lung lũng, trên cánh đồng và khắp nơi nơi .cùng với trăm hoa đua nở …
 Hàng năm các loài cỏ cũng mở tiệc đãi  chị hoa hồng và các bạn hoa bốn phương..

Tiếp tục đọc

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

CHUYỆN KIẾN ĂN CÁ-CÁ ĂN KIẾN Ở VIỆT NAM.

Nguyễn Huy Cường

Xe lua

Ở một vài khu vực, không gian xã hội, có một dạng “Tiêu cực mini” diễn ra hàng ngày hàng giờ. Mới biết thì cũng thấy khó chịu, nhưng dần dà thấy cũng …vui vui khi ta biết ứng xử theo kiểu dĩ hoà vi quý, tạm thời đồng ý với hiện trạng, rồi mọi chuyện tính sau.

Dưới đây là hai câu chuyện, đầu tiên thì kiến định ăn cá, sau đấy cá lại ăn kiến. Tiếp tục đọc

61 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn

Bài thơ tình thành thuyền giấy

Đinh văn Quế

thobangthuyengiay

Cái thời mà vừa chạm mặt nhau
hàng mi đã chớp
muốn nói nhiều mà thốt chẳng ra lời
viết nhiều thơ mà không dám trao

Chợt một ngày đều không thể bỗng thành ra có thể
tay run run trao em một phong thơ
rồi bỏ chạy – mặc em ngơ ngác
lòng lâng lâng lã làm được điều mơ

Qua mấy ngày trời mưa tầm tã
nước dâng lên ngập cả sân trường
ý ai đó – muốn thi thuyền giấy
vội xếp thuyền cùng thả với nhau

Thuyền em xinh xinh đón gió chạy nhanh
lòng rất vui và cổ vũ hết mình
chợt gió chướng làm thuyền em chao đảo
rồi quay ngang và bị lật chìm Tiếp tục đọc

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Thứ ba học trò

Xuân Hùng

hoc-tro

Cứ mãi mê đùa thỏa thích chơi
Tan trường dung dẻ ngắm chim trời
Xoắn quần cao ống hù u quạ
Cột áo quanh lưng co kéo lôi
Nhí nhố nhí nha không một chỗ
Tí ta tí tửng chạy muôn nơi
Ồi, đào, mít, mận, xoài, me, cốc
Thích lũ học trò lắm bạn ơi!


4.8.2015

133 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Đón bạn

MeoCon

cf-TS

Đón bạn về từ xa

Chiêu đãi món mắm cà

Quê hương người áo vải

Tình quê … ôi… đậm đà… !!! Tiếp tục đọc

112 bình luận

Filed under Hình Ảnh, MeoCon, Tác Giả, Thơ